Thú vui đi bơi mùa đông của người Hà Nội

Khi gió đông tràn về khắp các con đường, ngõ phố của Hà Nội, cũng là lúc mọi người đều muốn trở về nhà thật nhanh sau một ngày dài để tận hưởng không khí ấm cúng, yên tĩnh. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều người sống ở Hà Nội, trong đó có không ít người cao tuổi vẫn luôn duy trì sở thích bơi trong các bể bơi vào mùa đông, bởi đây được xem là 'liều thuốc bổ' để tăng cường sức khỏe vào.

Thú vui đi bơi mùa đông của người Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Sửu - một người dân Hà Nội, dù năm nay đã 76 tuổi, nhưng tuần nào bà Sửu cũng đến bể bơi. Lý do bà quyết định đi bơi vào mùa đông, là để duy trì sức khỏe, giữ cho cơ thể linh hoạt và tinh thần tỉnh táo.

Lý do bà Sửu quyết định đi bơi đều đặn vào mùa đông là để duy trì sức khỏe, giữ cho cơ thể linh hoạt và tinh thần tỉnh táo

"Mùa hè thì muộn một chút không sao nhưng mùa đông thì tôi thường căn tầm 2h30 chiều là lúc Hà Nội ấm nhất mới đi bơi." - bà Sửu chia sẻ.

Ông Cường ở quận Ba Đình, năm nay đã bước sang tuổi 88. Vậy nhưng bao năm nay, dù Hà Nội có lạnh dưới 10 độ C ông vẫn đều đặn đi bơi. Để đảm bảo cho cơ thể thích nghi với nhiệt độ dưới nước, ông thường phải vận động để cơ thể ấm lên, sau đó té nước vào người một lúc trước khi xuống bể bơi.

Cũng như ông Cường, ông Uẩn ở quận Ba Đình năm nay bước sang tuổi 72. 30 năm qua, ông Uẩn luôn duy trì đến bể đều đặn mỗi ngày. Việc đều đặn đi bơi đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người cao tuổi.

Theo đó, dù là vào những ngày hè nóng nực hay mùa đông giá lạnh, bể bơi này vẫn có những người cao tuổi tìm đến. Không chỉ là nơi để rèn luyện sức khỏe, nơi đây còn là nơi gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng những mối quan hệ mới giữa những người cao tuổi.

Không chỉ là nơi để rèn luyện sức khỏe, bể bơi còn là nơi gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng những mối quan hệ mới giữa những người cao tuổi

Bên cạnh đó, vào mùa đông, các bể bơi ở Hà Nội không chỉ có người cao tuổi, mà còn có khá đông thanh niên, trung niên và thậm chí là có rất nhiều em nhỏ đi bơi. Việc vận động dưới nước cũng là cách để mọi người làm ấm  cơ thể trong mùa đông.

Không còn chỉ co ro trong chăn ấm, nệm êm, đến bể bơi vào mùa đông giờ đây đã trở thành nhịp sống của rất nhiều người dân ở Hà Nội.

Tin liên quan

Thú vị chợ sinh viên

Thú vị chợ sinh viên

Hà Nội

Cái tên 'Chợ nhà Xanh' đã quá đỗi quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên các trường đại học, cao đẳng của Hà Nội nói chung và khu vực đường Xuân Thủy, Cầu Giấy nói riêng. Chợ này nổi tiếng không phải vì có ẩm thực ngon, hay phong phú thực phẩm, mà đó là khu chợ đáp ứng mọi nhu cầu của sinh viên.

Những người treo mình ngoài cửa sổ

Những người treo mình ngoài cửa sổ

Hà Nội

Với một đô thị phát triển như Hà Nội, những tòa nhà cao tầng mọc lên đòi hỏi các loại hình dịch vụ đi theo, trong đó có lau kính. Tưởng chừng là một công việc đơn giản, nhưng lau kính cho các tòa nhà cao hàng trăm mét không hề đơn giản. Công việc này không chỉ đòi hỏi sức khỏe, mà còn cần có những kỹ năng đặc biệt và tính kỷ luật, phối hợp rất cao.

Phong phú phụ kiện phố Hàng Bồ

Phong phú phụ kiện phố Hàng Bồ

Hà Nội

Là một trong những con phố cổ của đất Hà Thành, xưa kia không biết phố Hàng Bồ bán gì, nhưng ngày nay, con phố nhỏ này trở thành 'thế giới' của đồ phụ kiện.

Nét đẹp ở vùng quê ngoại thành Hà Nội

Nét đẹp ở vùng quê ngoại thành Hà Nội

Hà Nội

Gần đây thôn Đại Tự thuộc xã Kim Chung huyện Hoài Đức, trở nên sạch sẽ và đẹp mắt , bởi có sự quan tâm và gìn giữ cảnh quan môi trường sống, tôn tạo di tích văn hóa gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa của cư dân. Nên nhiều địa điểm công cộng ở đây, như một không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo, thuần khiết nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng cho một vùng quê.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời