Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài học lớn về tinh thần tôn sư trọng đạo | Hà Nội tin mỗi chiều

Dù bận trăm công nghìn việc, người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước vẫn nhớ gửi thư thăm cô giáo Đặng Thị Phúc, người đã dạy học ông năm lớp 4.

Trong bức thư, không có chức danh hay chỉ dấu nào cho hay đây là thư của một vị Tổng Bí thư, chỉ có nét chữ của trò Trọng - học trò cũ của cô với lời biết ơn sâu nặng: "Em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo".

Lá thư tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi chúc Tết cô giáo cũ. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+.

Người học trò ấy, dù làm tới chức vụ cao nhất của đất nước, vẫn cất công tìm gặp cô. Và đây là những vần thơ cô Đặng Thị Phúc viết về trò:

"Ngờ đâu trò nhỏ năm nào

Nay thành cán bộ cấp cao giúp đời

Nhìn em như ngắm hoa tươi

Bõ công chăm sóc từ thời ấu thơ".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm cô giáo Phúc sau nhiều năm cố công tìm kiếm vì mất liên lạc. Ảnh: Vietnam+.

Trở về mái trường từng học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn khiêm nhường coi mình chỉ là người học trò nhỏ, nhờ được thầy cô dìu dắt mà lớn lên, trưởng thành.

Ông Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều vẫn nhớ như in giây phút xin gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mời ông về dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, năm 2020: "Tôi đã lặng người đi vì xúc động khi Tổng Bí thư chào mình bằng ‘thầy’, xưng ‘em’, dù so về tuổi tác, tôi chỉ là con, cháu. Và suốt buổi trò chuyện kéo dài chừng 45 phút, Tổng Bí thư vẫn giữ cách xưng hô ấy".

Năm đó, Tổng Bí thư đã về Trường THPT Nguyễn Gia Thiều dự lễ kỷ niệm với tư cách một học sinh cũ. Trong trí nhớ của các cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đây, Tổng Bí thư xuất hiện với hình ảnh thật giản dị, phong cách gần gũi, không hề nhìn thấy sự quan cách của một vị lãnh đạo cấp cao.

Trở lại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường (năm 2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng được gặp lại thầy giáo chủ nhiệm Lê Đức Giảng Ảnh: Tư liệu Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều nhớ lại: "Trước buổi lễ, khi chúng tôi đến mời ông về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, Tổng Bí thư nói với chúng tôi rằng em báo cáo các thầy, các cô bây giờ em là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhưng khi về trường, xin phép các thầy cô và nhà trường vẫn gọi em là Nguyễn Phú Trọng, một cựu học sinh của nhà trường”.

Trước đông đảo thầy cô, quan khách và học sinh nhà trường, Tổng Bí thư cất lời: “Hôm nay, cho phép em bỏ ngoài chức tước, về đây với tư cách một học trò để gặp các thầy cô và các bạn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cựu sinh viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông đã nhiều lần về thăm trường và luôn dành tình cảm đặc biệt cho ngôi trường, thầy cô, sinh viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dịp lần đầu tiên về thăm Đại học Quốc gia Hà Nội khi ông đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội trong Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đại học Đông Dương tiền thân của ĐHQGHN (16/05/1906 - 16/05/2006) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Ảnh: Bùi Tuấn.

GS - Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức - Người thầy của bao thế hệ sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, tự hào khi nhớ về người học trò năm xưa.

Dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng luôn có ý thức là học trò khi về thăm thầy cô giáo cũ. Có lần, trong cuộc họp của đội ngũ sinh viên ra trường sớm để vào miền Nam công tác, đồng chí Nguyễn Phú Trọng không đứng chung hàng với các thầy cô để chụp ảnh. Hàng đầu tiên chỉ có 5-6 thầy cô giáo ngồi ghế, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng phía sau cùng các sinh viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 10/12/1993 – 10/12/2013. Ảnh: Bùi Tuấn.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, GS. Vũ Minh Giang kể: "Đó là những ngày giáp Tết trước thềm Xuân Tân Mão (2011), khi Đại hội Đảng lần thứ 11 vừa thành công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư. Với tình cảm giữa cựu sinh viên và nhà trường, đồng thời cũng muốn chúc mừng, Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị được đến chúc Tết Tổng Bí thư. Khi đó, ông từ chối hết sức nhẹ nhàng, đại ý: Cảm ơn các bạn, mong các bạn tập trung lo cho cán bộ, công nhân viên và sinh viên trong trường vì sắp Tết. Năm nay mình sẽ không tiếp đoàn lãnh đạo đơn vị nào lên chúc Tết. Nếu với các thầy cô, mình sẵn sàng ngồi uống trà, tri ân. Thế là chúng tôi cùng một số nhà giáo lão thành của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ đơn sơ, giản dị, ấm cúng, thắm tình thầy trò nhưng cũng đậm chất trí thức".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó là Chủ tịch Quốc hội) về thăm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2010 nhân dịp Nhà trường kỷ niệm 65 năm truyền thống và đón nhận danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt coi trọng tới văn hóa, con người và giáo dục. Vì vậy, thời kỳ ông làm Tổng Bí thư đã có một nghị quyết lịch sử, đó là Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết này không chỉ thể hiện ý chí của toàn Đảng mà còn thể hiện khát vọng của nhân dân.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn nhớ kỷ niệm khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư nói: "Hôm nay, tôi rất vinh dự đến đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo - ngôi đền thiêng của giáo dục. Những lời nói ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng của Tổng Bí thư đối với ngành giáo dục mà còn khiến những người đang công tác trong ngành, cảm động và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Mỗi cán bộ, người thầy đều có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và bảo vệ ‘ngôi đền thiêng’ này vì sự nghiệp ‘trồng người’ của đất nước".

Trải qua nhiều bậc học cao, giữ trọng trách tại nhiều vị trí quan trọng của Thủ đô, Quốc hội, Đảng, Nhà nước, người học trò Nguyễn Phú Trọng luôn giữ trọn tinh thần tôn sư trọng đạo.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời bình dị, khiêm nhường | Hà Nội tin mỗi chiều

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời bình dị, khiêm nhường | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghĩ về ông, cán bộ và nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế đều nhớ đến hình ảnh một con người đức độ, trí tuệ, bình dị và khiêm nhường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người vun đắp niềm tin | Hà Nội tin mỗi chiều

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người vun đắp niềm tin | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hà Nội tin mỗi chiều

Hà Nội - Từ bản hùng ca lịch sử đến khát vọng vươn mình | Hà Nội tin mỗi chiều

Hà Nội - Từ bản hùng ca lịch sử đến khát vọng vươn mình | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Tháng 10 lại về, Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trên những con phố từng chứng kiến đoàn quân chiến thắng trở về ngày 10/10/1954, nhịp sống hôm nay đang tiếp nối bản hùng ca lịch sử bằng những khát vọng mới. Từ một thành phố hồi sinh sau chiến tranh, Hà Nội đang hướng tới tầm vóc của một đô thị hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và có sức lan tỏa trong khu vực.

Hội nhóm 'Con ghét cha mẹ': Khi yêu thương chưa đủ để thấu hiểu? | Hà Nội tin mỗi chiều

Hội nhóm 'Con ghét cha mẹ': Khi yêu thương chưa đủ để thấu hiểu? | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Gần đây, trên MXH xuất hiện những cộng đồng mang tên “Con ghét bố mẹ”, “Hội những người ghét cha mẹ”, thu hút số lượng thành viên rất lớn. Chỉ riêng tên gọi cũng đủ khiến nhiều người lớn đặt câu hỏi: Vì sao con cái lại có thể có những cảm xúc tiêu cực với chính cha mẹ mình? Nhưng để hiểu hiện tượng này, có lẽ cần nhìn sâu hơn vào những câu chuyện được chia sẻ phía sau một cái tên gây chú ý.

Chuyển đổi số trong quy hoạch Hà Nội: Tầm nhìn 100 năm và yêu cầu tháo gỡ 'điểm nghẽn' thực chất | Hà Nội tin mỗi chiều

Chuyển đổi số trong quy hoạch Hà Nội: Tầm nhìn 100 năm và yêu cầu tháo gỡ 'điểm nghẽn' thực chất | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Đặt trong tầm nhìn phát triển đô thị 100 năm, Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch, với trọng tâm là xây dựng nền tảng dữ liệu liên ngành và hệ thống thông tin không gian tích hợp. Đây được xem là bước đi cần thiết, phù hợp với xu thế quản trị đô thị hiện đại, vừa nâng cao hiệu quả quản lý hiện tại, vừa tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn của thành phố.

Từ 1/4, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID | Hà Nội tin mỗi chiều

Từ 1/4, người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Theo Nghị định 61, từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Việc mở thêm một kênh tiếp nhận chính thức, tận dụng nền tảng số sẵn có, trước hết cần được nhìn nhận như một bước tiến đáng hoan nghênh trong quản lý giao thông đô thị.

Làm việc tại nhà: Giải pháp linh hoạt hay xu hướng tất yếu trong bài toán năng lượng? | Hà Nội tin mỗi chiều

Làm việc tại nhà: Giải pháp linh hoạt hay xu hướng tất yếu trong bài toán năng lượng? | Hà Nội tin mỗi chiều

Podcast

Sau đại dịch COVID-19, làm việc tại nhà – hay làm việc từ xa – đã không còn là một giải pháp tình thế, mà dần trở thành một lựa chọn quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người lao động. Và trong bối cảnh hiện nay, khi câu chuyện an ninh năng lượng toàn cầu đang trở nên căng thẳng hơn, mô hình này lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng với một lý do rất khác: tiết kiệm năng lượng.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar