Treo cờ Ngày Quốc khánh

Mỗi lối đi, góc phố, con đường Hà Nội đều khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ bởi sắc cờ đỏ sao vàng, hân hoan, rộn ràng hướng về ngày Tết Độc lập.

Treo cờ Ngày Quốc khánh

Những ngày nay, ông Phạm Văn Đại và người dân phường Phương Liệt cùng nhau làm đẹp tuyến phố nơi mình sinh sống bằng cách trang trí hàng chục lá cờ Tổ quốc . Treo cờ Tổ quốc vào những dịp trọng đại là thói quen mà với ông hay bất kỳ người dân nào của Việt Nam cũng đều coi đó là việc làm thiêng liêng và đầy ý nghĩa.

Ông Phạm Văn Đại – Bí thư chi bộ Tổ dân phố 17 ( phường Phương Liệt , Hà Nội) cho biết: “Nhìn lá cờ đỏ sao vàng - niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, mỗi dịp lễ lớn chúng tôi đều tổ chức trang trí cờ hoa để khơi dậy lòng yêu nước cho toàn thể nhân dân của tổ dân phố".

Con phố Vân Hồ 3 của phường Hai Bà Trưng cũng rực đỏ màu cờ Tổ quốc. Mỗi người dân khi đi qua nơi đây đều cảm nhận được tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ qua từng con phố của Hà Nội. Những con đường rợp hoa, rợp cờ không chỉ là điểm hẹn vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi gắn kết con người trong một không gian chan chứa tình yêu dành cho Tổ quốc. Hàng nghìn lá cờ mini kết thành mái vòm đỏ thắm, tựa như tấm thảm sống động dệt bằng tình yêu nước to lớn của đồng bào Thủ đô.

Ông Lê Thanh Nghị ( phường Cửa Nam , Hà Nội) chia sẻ: “Từ các phố lớn để phố nhỏ, các con ngõ đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Các con đường sạch sẽ, mọi người ai ai cũng phấn khởi, hào hứng".

Người dân Hà Nội đang viết tiếp câu chuyện hòa bình, câu chuyện về lòng yêu nước, tự hào dân tộc theo cách rất riêng. Và treo cờ ngày Quốc khánh cũng là cách để thể hiện tình yêu nước, trân quý độc lập và hướng về ngày đại lễ của toàn dân tộc.

Tin liên quan

Vẽ hình Tổ quốc

Vẽ hình Tổ quốc

Nhịp sống Hà Nội

Sắc đỏ, sắc vàng từ những bức tranh tường hay những chiếc nón lá được các bạn trẻ khéo léo vẽ nên, thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn to lớn với thế hệ đã hy sinh vì đất nước Việt Nam độc lập.

Xã hội

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Xã hội

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Chủ động phòng cháy tại kho, xưởng mùa hanh khô

Chủ động phòng cháy tại kho, xưởng mùa hanh khô

Xã hội

Kho, xưởng sản xuất là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do tập trung nhiều hàng hóa, vật tư, thiết bị điện và thường xuyên có hoạt động sản xuất. Tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nhận diện và khắc phục nguy cơ ngay từ cơ sở.

Công an phường Hà Đông đẩy mạnh chuyển đổi số

Công an phường Hà Đông đẩy mạnh chuyển đổi số

Xã hội

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Công an phường Hà Đông đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận hơn 22.600 hồ sơ cư trú, đăng ký xe; 100% hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công.

'Trở về thời khắc thiêng liêng' bằng công nghệ thực tế ảo

'Trở về thời khắc thiêng liêng' bằng công nghệ thực tế ảo

Xã hội

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa phục vụ công chúng từ 8 - 18 giờ hằng ngày. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức, cùng sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời