Tự hào về giang sơn gấm vóc, chúng ta càng quyết tâm đồng lòng chung sức hàn gắn vết thương do bão lũ gây ra, tỏa sáng tình người trong gian khó, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Đây chính là thông điệp của chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề “Việt Nam giang sơn gấm vóc – Thương lắm đất Mẹ ơi!" do Đài PTTH Hà Nội thực hiện vào tối 9/9.
Không chỉ mang tới cho khán giả những ca khúc mang tính sử thi hào hùng của dân tộc, hay ngợi cả vẻ đẹp non sông đất nước, chương trình còn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với đồng bào đang chịu những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Trong những ngày này một phần giang sơn gấm vóc Việt Nam ta đang mang trên mình những vết thương do siêu bão Yagi gây ra. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa phải hứng chịu những đợt gió giật mạnh, sóng lớn, làm hư hại nặng nề nhà cửa, cơ sở hạ tầng và gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề cả về người và của. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, cây cối đổ ngã, đường sá bị hư hỏng nặng nề. Không những vậy, siêu bão số 3 còn gây ra lũ lụt, sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến hàng nghìn người khác phải sơ tán.
Mở đầu chương trình, khán giả xúc động khi nghe lắng nghe ca khúc “
Bão
” với phần thể hiện của ca sĩ Minh Vương. Những ca từ của bài hát khiến không ít khán giả nghẹn ngào.
Ca khúc “Bão” với phần thể hiện của ca sĩ Minh Vương khiến không ít khán giả nghẹn ngào.
Thông qua nhiều hình thức nghệ thuật đan xen, “Việt Nam giang sơn gấm góc” đưa khán giả qua những chặng đường lịch sử của đất nước với 3 chương:
Chương I: Con đường cái quan, phác họa về công cuộc mở mang bờ cõi, định hình biên giới, cương thổ của người Việt.
Chương II: Thiêng liêng bờ cõi, tái hiện lại hành trình gian khổ của ông cha trong công cuộc giữ nước, bảo vệ giang sơn bờ cõi.
Chương III: Đất nước gấm hoa, ngợi ca vẻ đẹp của non sông đất nước từ Bắc chí Nam, với hình ảnh một Việt Nam hiện đại và phát triển.
Chương trình mang tới những ca khúc sử thi đầy hào hùng của nhạc sĩ Phạm Duy, Lưu Hữu Phước, Chu Minh, Thanh Sơn, Lê Minh Sơn,… như: Lời ru Âu Lạc, Dòng máu Lạc Hồng, trường ca Con đường cái quan, Bạch Đằng giang, Tây Sơn bước chân hào kiệt, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Rạng rỡ Việt Nam....
Chương trình mang tới những ca khúc sử thi đầy hào hùng.
Bên cạnh đó, còn có những ca khúc từ các nhạc sĩ trẻ như DTAP, Trịnh Trần Phương Tuấn, Bùi Trường Linh, Đông Thiên Đức được dàn dựng đan xen, kết nối mới mẻ.
Xuyên suốt chương trình còn là các phóng sự tài liệu quý giá, các tiết mục nghệ thuật đề cao truyền thống của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, những thế hệ đã sản sinh ra "văn hóa giữ nước" góp phần quyết định tạo nên một “dòng chảy” liên tục từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, giúp cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn.
Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm – TGĐ Đài PTTH Hà Nội chia sẻ: "Chương trình nghệ thuật chính luận “Việt Nam giang sơn gấm vóc” được thực hiện như lời tri ân các lực lượng nơi tuyến đầu đang xả thân giúp đỡ nhân dân vượt qua sự tàn phá kinh hoàng của thiên tai, ngợi ca sự quên mình của những người lính cụ Hồ, can trường xông vào nơi hiểm nguy nhất, giữa thiên tai bão lũ để giúp đỡ người dân. Tự hào về giang sơn gấm vóc, chúng ta càng quyết tâm đồng lòng chung sức hàn gắn vết thương do bão lũ gây ra, tỏa sáng tình người trong gian khó."
Chương trình còn mang tới cho người xem nhiều phóng sự, thước phim tư liệu quý giá.
Vừa là người viết kịch bản đồng thời là đạo diễn của chương trình, nhà báo Ngô Thanh cho biết: “Bằng tất cả những nỗ lực, trân trọng những trang sử vàng của dân tộc, ekip thực hiện chương trình “Việt Nam giang sơn gấm vóc” mong muốn mang lại cho khán giả những hình ảnh chân thực, xúc động nhất để mỗi người Việt đều có thể tự hào và kiêu hãnh khi nghĩ về đất nước mình. Trong lúc này chúng ta đang gặp những khó khăn mà thiên tai địch họa gây ra thì bản Trường ca thể hiện sứ mệnh nối liền lòng người, tình người với quê hương đất nước càng trở nên ý nghĩa”.
Những ngày này, với ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 - siêu bão mang tên Yagi, một phần của giang sơn gấm vóc Việt Nam đang mang trên mình những vết thương do mẹ thiên nhiên mang lại. Khi ta hiểu về đất nước, sẽ càng tự hào hơn về non sông tươi đẹp và thống nhất của Việt Nam, càng đồng lòng chung sức để gìn giữ, nâng niu, để hàn gắn vết thương do tâm bão đi qua đã để lại, để xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh…
Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/ 10-10-2024), chương trình nghệ thuật chính luận "Việt Nam giang sơn gấm vóc" của Đài Hà Nội sẽ mang tới cho khán giả những ca khúc mang tính sử thi hào hùng của dân tộc.
Tình yêu quê hương, đất nước luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, vẹn nguyên và chưa từng thay đổi trong lòng mỗi người con Việt Nam. Tối thứ 7 tuần này (24/8), chương trình "Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng" số thứ 2 của mùa 3 sẽ được tiếp tục với chủ đề ca ngợi tình yêu đất nước nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
'Thanh âm Hà Nội' là đĩa than đầu tiên do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành - một sản phẩm đặc biệt được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đài Hà Nội. Đi kèm với sản phẩm đĩa than vật lý cao cấp này là bộ sản phẩm nhạc số được phát hành trên Apple, Spotify, YT Music và một bản tương tác kỹ thuật số trên Hanoionline giúp người nghe nhạc có trải nghiệm giống như cầm trên tay cuốn booklet vật lý của chiếc đĩa.
Từ một căn bếp đến một bệnh viện. Từ một suất cơm đến hàng trăm, hàng nghìn suất cơm được trao đi. Những người làm công việc này có thể không quen nhau, không cùng một nghề, không cùng một nơi sống, không cùng một nhóm thiện nguyện. Nhưng khi nhìn thấy một người đang khó khăn, họ muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ và như thế, những bữa cơm yêu thương nối tiếp nhau đi qua những cánh cửa bệnh viện.
Nhịp sống đô thị hôm nay không tính bằng mùa vụ hay tuần trăng mà tính bằng phút, bằng giây của nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng nếu chầm chậm hạ tầm mắt xuống dưới những khoảng không gian tưởng chừng vô tận ấy, chúng ta sẽ bất giác giật mình khi nhận ra: Có một Hà Nội rất khác, nằm nép mình ngay bên cạnh lòng phố sầm uất.
Có một thời, vẻ đẹp của người phụ nữ thành thị được định hình bởi những giá trị truyền thống. Ngày nay, cùng với sự phát triển của truyền thông, công nghệ và ngành công nghiệp làm đẹp, khái niệm về cái đẹp trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Mỗi lựa chọn đều phản ánh một câu chuyện, một hoàn cảnh và một quan niệm sống khác nhau.
Trong những ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm của một đất nước độc lập, với tuổi trẻ, đó cũng là một dịp đặc biệt để mỗi người được bày tỏ lòng yêu nước của mình. Tuổi trẻ hôm nay có những bộn bề rất khác nhưng điều đó không có nghĩa lòng yêu nước đã lùi xa.
Khi phố phường Hà Nội vừa thức giấc, những chiếc xe chở đầy đơn hàng đã bắt đầu lăn bánh. Từ con ngõ nhỏ đến những tuyến phố đông đúc, mỗi cuốc xe là một hành trình mưu sinh. Hôm nay, phóng sự sẽ theo chân một shipper để khám phá nhịp sống phía sau những chuyến giao hàng.