Xúc động hình ảnh người dân đặt hoa dưới tượng đài Công an Nhân dân

(HanoiTV) - Nhiều người dân lặng lẽ mang những bó hoa tươi đến đặt dưới chân Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" thay cho lời tri ân tới 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 2/8, nhiều người dân ở Hà Nội đến tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ" tại phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), để đặt hoa tưởng niệm, tri ân 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa.

Em Nguyễn Quang Anh (SN 2004, ở Hà Nội) đặt hoa tưởng niệm các chiến sĩ PCCC tại tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ". (Ảnh: Tienphong)

Đến đặt hoa tại tượng đài từ sớm, em Nguyễn Quang Anh (SN 2004 ở Hà Nội) cho biết: "Em muốn đến đây đặt hoa để bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng với những công lao của các chiến sĩ cảnh sát PCCC. Quan trọng hơn, các anh đã hy sinh nhưng vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mọi người và là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, phục vụ đất nước để thế hệ trẻ Việt Nam noi theo".

Trên tay cầm 3 bó hoa cúc, cô H. bật khóc khi đến chân tượng đài. (Ảnh: Tienphong)

Cô Hiếu Thị Phương (ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ: "Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần của các chiến sĩ cảnh sát PCCC vì nhân dân quên mình phục vụ. Là một người mẹ, người bà thấy các em tuổi đời còn quá trẻ đã hy sinh giữa thời bình, tôi thấu cảm cho nỗi mất mát to lớn của gia đình các đồng chí. Tôi muốn đến đây để tri ân các chiến sĩ!".

Không biết nhà các chiến sĩ, giữa trưa nắng, cô Nguyễn Thúy Hoa, một cán bộ hưu trí trú tại P.Ngọc Khánh (Q.Ba Đình, Hà Nội), đã tới tượng đài để bày tỏ sự biết ơn tới 3 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ cháy.

Cô Nguyễn Thúy Hoa đến tượng đài để cầu nguyện cho các chiến sĩ đã hy sinh (Ảnh: Sơn Nguyễn/ Dantri))

Theo cô Hoa, với tư cách là một người mẹ, người bà, thấy các chiến sĩ tuổi đời còn trẻ đã ngã xuống trong thời bình càng khiến bà thêm xót xa. “Tôi tới đây để cầu khấn cho các cháu”, bà Hoa nói.

Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên Trường đại học Nội Vụ đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC. (Ảnh: PLO)

Cũng tại đây, hai bạn Vụ Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thành Đạt, hiện đang là sinh viên của một trường ĐH tại Hà Nội, đã rủ nhau mang những đóa hoa tươi đặt dưới chân tượng đài, thay cho lời cảm ơn, tri ân tới ba chiến sĩ đã nằm xuống vì nhân nhân.

“Chúng em rất buồn khi biết tin những chiến sĩ hy sinh giữa thời bình, những mất mát này vô cùng xót xa. Vì vậy, đã rủ nhau mang hoa tới đặt tại đây thay cho lời cảm ơn tới các anh đã không quản thân vì sự bình yên của nhân dân”, Hoàng chia sẻ.

Người dân cầu khấn, tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không chỉ những người dân sống tại Hà Nội, từ hôm qua tới hôm nay, cả ngàn cư dân mạng đã bày tỏ sự xót xa, thương tiếc và tri ân 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã dũng cảm lao mình vào biển lửa cứu người, bảo vệ tài sản cho nhân dân, và hy sinh anh dũng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế thu nhập cá nhân đang bộc lộ những bất cập khi chi phí sinh hoạt, lương tối thiểu tăng và thu nhập thực tế của người dân biến động mạnh, cần điều chỉnh để phù hợp với thực tế chi tiêu.

Trí tuệ nhân tạo AI không phải kẻ thay thế mà là công cụ hỗ trợ con người. Trong kỷ nguyên công nghệ, điều quan trọng không phải là lo sợ mất việc, mà là học cách thích nghi và làm chủ AI để trở thành những người dẫn đầu.

Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT thành phố Hà Nội đã xử lý rất nhiều phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí đi ngược chiều.

Một chiếc ô tô hiệu KIA Cerato nghi do mất lái đã lao vào nhà dân khiến 7 xe máy bị hư hỏng nặng.

Dù không được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chấp thuận tổ chức họp báo nhưng Công ty Chị Em Rọt đã lách luật và tổ chức dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông”. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội sau đó đã lập biên bản sự việc.

Lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kết hợp nhiều biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông.