Cả làng rộn rã đi xin lửa "lấy đỏ" đầu năm mới

Theo quan niệm truyền thống của người dân làng An Định, Hà Đông (Hà Nội) nếu xin được lửa (hay còn gọi là lấy đỏ) từ đình làng mang về nhà vào tối ngày 11 tháng Giêng thì gia đình sẽ luôn bình an, mạnh khỏe và làm ăn phát đạt trong năm mới.

Cả làng rộn rã đi xin lửa "lấy đỏ" đầu năm mới
Đã thành truyền thống bao đời nay, cứ vào tối 11 tháng Giêng, người dân làng An Định (Hà Đông, Hà Nội) lại háo hức tập trung tại đình làng để xin lửa, "lấy đỏ" cầu may mắn cho cả năm.
Theo phong tục, lễ hội của làng An Định bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết, nghi thức hóa vàng diễn ra vào ngày giã hội 11 tháng Giêng. Toàn bộ số vàng mã người dân cúng tiến trong năm được đem ra đốt giữa sân đình, người dân xin lửa đó mang về nhà gọi là "lấy đỏ".
20 giờ 45, các cụ cao niên trong làng đứng ra thực hiện các nghi lễ truyền thống trước ban thờ Thành hoàng làng.
Ngoài sân đình, hàng trăm người dân háo hức chờ đợi đến giây phút được xin lửa.
Anh Lê Hữu Đoàn phấn khởi cõng con trai ra đình "lấy đỏ". "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hai năm vừa rồi làng không tổ chức lễ hội. Năm nay lễ hội được tổ chức trở lại nên tôi cố gắng ra từ sớm để được cảm nhận không khí đông vui đầu Xuân mới", anh Đoàn chia sẻ.
Đúng 21 giờ, toàn bộ vàng mã được đưa ra sân đình.
Lửa mồi được cụ thủ từ lấy trên ban thờ bằng một cây sào dài.
Trong phút chốc, hàng trăm người dân háo hức lao vào lấy lửa.
Bất chấp cái nóng, ai cũng cố gắng lấy lửa thật nhanh, ai cũng muốn được chia lửa đầu tiên.
Ngay sau khi lấy được lửa, người dân vội vã trở về nhà nhanh nhất có thể.
Niềm phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt những người dân làng An Định khi đã xin được lửa, háo hức trở về nhà khi đã lấy được "đỏ" .
Điều đặc biệt của lễ hội "lấy đỏ" đó là dù rất đông nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện chen lấn, xô đẩy, tranh giành. Mọi người đều nhẹ nhàng chia lửa cho nhau để ai cũng có lửa mang về nhà.
Những nén hương mang từ đình về được người dân thành kính dâng lên ban thờ. "Năm nào gia đình tôi cũng ra đình làng xin lửa, "lấy đỏ" đầu năm để cầu mong cho gia đình một năm mới thuận buồm xuôi gió, bình an và hạnh phúc", anh Nguyễn Văn Quân nói.

Hà Nội

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Thưởng thức ốc mùa thu Hà Nội

Thưởng thức ốc mùa thu Hà Nội

Ẩm thực

Người Hà Nội từ lâu đã truyền tai nhau câu nói "Mùa nào thức nấy" để thể hiện khá rõ thói quen ăn uống theo mùa. Khi tiết trời sang thu, những món ăn dân dã lại trở thành lựa chọn quen thuộc, trong đó có các món ốc được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ là một món ăn ngon miệng, thưởng thức ốc mùa thu còn trở thành một nét thú vị trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar