Cuộc sống nhộn nhịp trên phố Hàng Chiếu

Ở Hà Nội có những con phố cổ đông đúc cả ngày. Phố Hàng Chiếu cũng không phải ngoại lệ. Đây là một trong số những con phố hiếm hoi buôn bán đúng mặt hàng gắn với tên gọi "Hàng Chiếu".

Cuộc sống nhộn nhịp trên phố Hàng Chiếu

Là một trong số ít những con phố đến nay vẫn còn bán mặt hàng chuyên doanh truyền thống, vậy nên chiếu cói cùng những sản phẩm bằng cói ở đây được bày bán rất đa dạng. Ở phố Hàng Chiếu hiện có khoảng chục hộ bán mặt hàng này, hầu hết là những gia đình đã có nhiều đời kinh doanh chiếu trên phố.

Gia đình nhà bà Trần Thị Lê bán chiếu từ thời các cụ. Công việc của gia đình bà lúc nào cũng tất bật từ sáng. "Tôi bán ở đây được 50 năm rồi. Hàng ngày cũng có con cháu đỡ đần chứ một mình tôi cũng không bán hết được. Nghề chiếu đã có nhiều sự thay đổi. Ví dụ như hiện nay mọi người thường hay mua chiếu trúc hoặc là chiếu điều hòa", bà Lê chia sẻ.

Bà Nguyễn Bích Liên cũng là người trong khu phố cổ . Thói quen mua bán gần nơi sinh sống đã mang đến sự tiện lợi cho bà Liên trong suốt nhiều năm qua. Bà Liên cho biết: "Cứ đến những tháng gần Tết là mình lại đi mua đôi chiếu theo thói quen duy trì từ thời của các cụ. Có những loại chiếu cổ chỉ có thể mua ở đây. Bên ngoài thường hay bán chiếu nhựa thì mình không dùng được. Phải lên Hàng Chiếu thì mới có những đôi chiếu Đậu, chiếu Nga Sơn".

Không chỉ có các mặt hàng về chiếu, nhiều năm nay phố Hàng Chiếu vẫn là địa chỉ quen thuộc của những sản phẩm bằng cói khác. Có những gia đình kinh doanh mặt hàng bằng cói để trang trí và làm quà hoặc buôn bán những sản phẩm nghệ thuật từ cói.

Hàng Chiếu tấp nập từ sáng đến tối, những chiếc xe tải chở hàng đầy ắp thùng xe. Sống gần khu phố, những người dân nơi đây đã quá quen với guồng quay buôn bán của khu phố này. Luôn tấp nập nhộn nhịp với đủ dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống, phố Hàng Chiếu bao năm qua vẫn vậy, luôn khiến cho người ta hễ cứ đi qua lại cảm nhận một không khí đô hội rất đặc trưng của phố cổ Hà Nội.

Tin liên quan

Dấu xưa nghề cũ trên đất Kinh kỳ

Dấu xưa nghề cũ trên đất Kinh kỳ

Hà Nội

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội được gọi là đất Kẻ Chợ. Theo các ghi chép lịch sử, thành Đại La từ xưa là một khu chợ của cả lưu vực sông Hồng, vậy nên người dân khắp nơi đổ về đây trước hết là để buôn bán, dần dần về sau, họ lập thành các phường nghề, rồi làng nghề và hình thành nên các con phố "hàng" trên mảnh đất Kinh kỳ.

Sống ở phố Hàng Đào

Sống ở phố Hàng Đào

Hà Nội

Phố Hàng Đào ngày nay đã có nhiều thay đổi, nhưng những người dân ở con phố ấy mỗi ngày đều cùng nhau nối tiếp các câu chuyện của thời quá khứ hào hùng và tươi đẹp.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời