Đón bình minh ở Hồ Hoàn Kiếm
Khoảnh khắc Hà NộiBình minh ở Hồ Hoàn Kiếm có những tia nắng vàng lấp ló xuyên qua làn sương mờ, những cơn gió nhẹ nhàng như đánh thức cảnh vật ở xung quanh.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã khoác trên mình một diện mạo mới, sẵn sàng chào đón Quốc khánh 2/9.
Thành phố Hà Nội đã tiến hành các hạng mục chỉnh trang quan trọng như: cải tạo nhà hàng Thủy Tạ, mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng, lắp đặt màn hình Led cỡ lớn,... nhằm mang lại diện mạo mới cho không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rộng gần 1,4ha.
Cho đến ngày hôm nay những công đoạn cuối cùng của công tác cải tạo đã hoàn tất, nơi đây đã khoác trên mình một diện mạo mới, sẵn sàng chào đón Quốc khánh 2/9.
Nằm ngay sát cạnh hồ Gươm, nhà hàng Thuỷ Tạ có hình dáng giống như một con thuyền neo đậu bên hồ ngay đầu phố Lê Thái Tổ. Từ nơi đây, du khách có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh hồ, bao gồm cả đền Ngọc Sơn và Tháp Rùa. Nhiều du khách như ông Mai Vĩnh Thúy (phố Minh Khai, phường Tương Mai , Hà Nội) đã tranh thủ lưu giữ những hình ảnh độc đáo của “con thuyền Thủy Tạ” ngay sau khi nơi đây được chỉnh trang.
Ông Mai Vĩnh Thúy cho biết: "Nhà hàng Thủy Tạ có view rất đẹp. Tôi đứng ở đây để có thể thấy được toàn bộ không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đền Ngọc Sơn và Hồ Gươm. Mỗi khi rảnh, tôi lại ra đây, nhâm nhi tách cà phê, ngắm phố phường và chụp một tấm ảnh xem khác gì so với trước đây".
Được sự đồng ý của UBND Thành phố và phường Hoàn Kiếm, nhà hàng Thủy Tạ đã tiến hành cải tạo phần đầu hồi phía hướng ra Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Từ ngày 1/8, đơn vị này đã tiến hành phá dỡ một số hạng mục, cải tạo lại cơ sở vật chất, đảm bảo mỹ quan kết nối với Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Ông Nguyễn Thái Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Tạ (Hà Nội) cho biết: "Dự án chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ nằm trong một chuỗi các công trình được cải tạo, chỉnh trang tại khu vực hồ Gươm cũng như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chúng tôi cũng cố gắng giữ lấy những nét tinh tế của nhà hàng Thủy Tạ, qua đó đóng góp làm đẹp cảnh quan chung nơi này, chào đón đại lễ Quốc khánh 2/9".
Bên cạnh đó, khu vực trước đây là tòa nhà Hàm Cá Mập hiện giờ đã là một mặt phẳng rộng rãi, hiện đang được lắp đặt màn hình lớn để phục vụ thông tin cho người dân, du khách theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
Theo phương án được UBND quận Hoàn Kiếm cũ phê duyệt, Dự án cải tạo chỉnh trang khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được đầu tư theo hai phân kỳ. Cho đến nay, phân kỳ 1 đã hoàn tất, trong đó có việc hạ giải tòa nhà Hàm Cá Mập và chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ.
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc BQL Dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước 25/8 để phục vụ dịp đại lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị thi công cũng cam kết sẽ hoàn thành trước 28/8".
Phân kỳ 2 của dự án sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm của quảng trường, cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật và bổ sung các trang thiết bị đô thị phù hợp với các chức năng hoạt động của khu vực. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã gửi hồ sơ xin ý kiến Hội đồng Kiến trúc thành phố Hà Nội.
Sau khi phương án kiến trúc được cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ cụ thể các giải pháp về kiến trúc cũng như các yêu cầu về cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan và làm cơ sở để triển khai phân kỳ 2 của dự án đầu tư.
Ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết: "Sở Kiến trúc đã xin ý kiến Hội đồng Kiến trúc và từ đó Hội đồng Kiến trúc cũng đã có ý kiến giao các địa phương hoàn thiện các phương án phân kỳ 2 để đảm bảo một khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hoàn chỉnh".
Theo yêu cầu của UBND Thành phố, dự án Cải tạo, mở rộng, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm chỉnh trang, tái thiết không gian quảng trường, tăng diện tích không gian công cộng phục vụ nhân dân và kết nối hai khu vực quan trọng của Thủ đô là Khu di tích quốc gia đặc biệt hồ hoàn Kiếm với Di tích quốc gia Khu phố cổ Hà Nội.
Vào những ngày này, khu vực hồ Hoàn Kiếm không chỉ có màu xanh của hồ Gươm, của cây cối mà ngập tràn trong đó màu của cờ đỏ sao vàng chuẩn bị đón ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc.
Bình minh ở Hồ Hoàn Kiếm có những tia nắng vàng lấp ló xuyên qua làn sương mờ, những cơn gió nhẹ nhàng như đánh thức cảnh vật ở xung quanh.
Việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" (phường Hoàn Kiếm) đã cơ bản hoàn thành, tạo không gian mới cho Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Sự xuất hiện của những loài chim hoang dã cỡ lớn như cò xanh, chim bói cá... tại các hồ nước ở Hà Nội như một nét chấm phá sinh động của thiên nhiên.
Tuyến xe buýt E11 Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác - Yên Phụ sẽ được vận hành miễn phí, phục vụ người dân tham quan Lăng Bác, Bờ Hồ và các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có những góc nhỏ vẫn giữ nguyên được nhịp thở chậm rãi, vẹn nguyên hương vị của nhiều thập kỷ trước. Nằm trong ngõ 29 Thụy Khuê, hàng bánh cuốn của gia đình ông Phạm Văn Chính từ lâu đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây.
Giữa lòng Hà Nội, hồ Hoàng Cầu mang vẻ đẹp dịu dàng trong những ngày thu nắng nhẹ. Mặt nước, hàng cây và sắc trời hòa quyện, tạo nên một khoảng lặng bình yên giữa nhịp sống đô thị.
Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.
Từ căn bếp nhỏ của một đầu bếp tự học, Christian Chu đã viết nên một cột mốc ấn tượng khi trở thành người gốc Việt đầu tiên được Michelin vinh danh tại châu Âu. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa tinh thần Á Đông và kỹ thuật chế biến Bắc Âu, anh đã tạo nên ngôn ngữ ẩm thực độc bản của riêng mình.
Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.
Người Hà Nội từ lâu đã truyền tai nhau câu nói "Mùa nào thức nấy" để thể hiện khá rõ thói quen ăn uống theo mùa. Khi tiết trời sang thu, những món ăn dân dã lại trở thành lựa chọn quen thuộc, trong đó có các món ốc được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ là một món ăn ngon miệng, thưởng thức ốc mùa thu còn trở thành một nét thú vị trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.