Thêm hai vụ sạt lở tại Yên Bái, 5 người tử vong
Thời sựVào khoảng 9h30 sáng ngày 12/9, tại tỉnh lộ 166, đoạn qua xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái), đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người mất tích.
Trong những ngày qua, nhiều đoàn cứu trợ đã có mặt ở nhiều vùng lũ các tỉnh Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang… Người dân vùng lũ đã được hỗ trợ kịp thời và đúng cách của nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng.Tuy vậy, trong những ngày qua, vẫn có một bộ phận trong cộng đồng thể hiện hành động cứu trợ theo cảm xúc, bộc phát thiếu tỉnh tảo, lợi bất cập hại.
Đã có hiện tượng người tình nguyện đi cứu trợ gặp nguy hiểm, thiệt mạng; cũng có trường hợp cứu trợ không đúng cách, không đúng lúc, gây thêm phiền toái cho chính quyền sở tại và có hiện tượng phát ngôn phản cảm, gây nhiễu loạn và chia rẽ...
Trong thảm họa thiên tai lần này, hơn lúc nào hết, người dân cả nước lại hướng về đồng bào vùng bão lũ, với tinh thần kịp thời nhưng tỉnh táo, đúng cách và hiệu quả.
Lời thề - câu khẩu hiệu "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh" của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự đã và đang trở thành hành động sinh động, cụ thể trong suốt những ngày qua, khi siêu bão Yagi ập vào, cơn đại lũ tràn đến.
Trong bão lũ, những người lính từ nhân dân mà ra có mặt, không quản ngại hy sinh, đối mặt với hiểm nguy, vì sự an toàn, tính mạng của người dân. Trong cơn cuồng lũ, những người lính vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân hy sinh luôn có mặt kịp thời.
Những chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện và cộng đồng làng xã, khối phố có mặt, cùng chung tay, chung sức, giúp dân chạy lũ, thoát lũ, sẻ chia đau thương, mất mát, hỗ trợ người dân nhanh chóng vượt qua hoạn nạn.
Từ khi trận mưa lớn chưa từng có ập xuống các tỉnh miền Bắc; lũ ống, lũ quét, lũ rừng ngang tràn về; những thảm họa sạt đất lở núi xuất hiện, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu đã có mặt đưa từng gói lương khô, chai nước uống, viên thuốc, cho tới mái lều tránh lũ đến người dân.
Những chuyến bay xuyên mưa lũ, những chuyến xe cứu trợ chở đầy hàng hóa băng qua những con đường ngập nước. Những người sĩ quan, chiến sĩ dầm mình trong mưa, băng qua dòng lũ, tận tình, chu đáo chuyển quà đến tay người dân, tạo nên những khoảnh khắc ấm lòng, mang đến niềm hy vọng cho những số phận kém may mắn.
Phương châm "4 tại chỗ", bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, được quán triệt, thực thi, giúp tận dụng tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian, thu hẹp khoảng cách, kịp thời, hiệu quả, sát với thực tế.
Những ngày này, đồng bào cả nước cùng đồng lòng hướng về các tỉnh miền Bắc, nơi đang chịu thảm họa thiên tay bão lũ. Ngoài việc hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động, ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai do bão số 3 gây ra, nhiều người dân tự nguyện phối hợp cùng lực lượng chức năng các tỉnh và khu vực bị tổn thất để cùng chia sẻ khó khăn.
Suốt từ ngày 8/9 đến nay, khi miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ quét và sạt lở đất, mưa lớn kéo dài gây ngập úng do siêu bão gây ra, khu chung cư nơi anh Nguyễn Đức Quý sinh sống đã trở thành nơi tập kết của gần 50 tấn hàng của anh và các nhà hảo tâm chuyển về. Gần 10 năm làm chủ nhiệm “CLB thiện nguyện Thanh Phúc Đạo”, vào những thời điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ anh Quý đã nhiều phối hợp với các lực lượng chức năng để đưa đồ cứu trợ tới tận tay cho bà con, kinh nghiệm đó đã giúp anh Quý hiểu được từng giai đoạn chống lũ, để huy động đúng và đủ những gì thiết thực để duy trì cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng bởi siêu bão.
Mì tôm giờ đây đã được thay bằng lương khô, cháo tươi ăn liền, sữa tươi, bánh mì, những thực phẩm ăn được ngay mà không cần chế biến. Thuốc men cần thiết như dầu gió, thuốc nhỏ mắt mũi, dung dịch vệ sinh, quần áo mới, chăn màn cũng được các mạnh thường quân gửi tới để chuyển về Lào Cai kịp thời tiếp tế tới người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương và nhân dân đều đồng lòng hướng về miền Bắc thân yêu. Cùng với các lực lượng chức năng, thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", các đơn vị cũng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại Lào Cai. Cùng với đó, sự đồng lòng của nhân dân và tấm lòng mỗi người đều đóng góp một chút để phần nào giảm bớt đi bão tố, xoa dịu nỗi đau mất mát, mang bình yên sớm về lại với người dân.
Nhiều đoàn cứu trợ đang di chuyển tới các tỉnh miền Bắc bị ngập lụt để cung cấp lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Tuy nhiên, công tác cứu trợ cần được sắp xếp để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Người dân là những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các câu lạc bộ, hội nhóm thiện nguyện tự phát hãy hết sức bình tĩnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thông tin, địa chỉ cụ thể trước khi quyết định đi cứu giúp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Bởi nếu không có đầy đủ thông tin, không nắm rõ tình hình ngập lụt thì sẽ gây mất an toàn cho chính các đoàn cứu trợ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu mắc kẹt ở khu vực ngập lũ, nguy cơ sạt lở núi, lũ ống, khiến các địa phương đang hoạn nạn phải đi cứu lại chính những đoàn cứu trợ. Thực trạng này đã từng xảy ra rất nhiều ở miền Trung mỗi mùa lũ lụt.
Để thực hiện tốt công tác cứu trợ, việc huy động nguồn lực và công tác điều phối đóng vai trò rất quan trọng. Các đoàn cứu trợ cần xác định được nhu cầu của từng cộng đồng và tại mỗi thời điểm khác nhau, nhu cầu khác nhau. Đi cứu trợ đồng bào bị nạn thì không chỉ bằng tấm lòng, sự nhiệt huyết mà cần có kinh nghiệm, kỹ năng và thông tin.
TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: "Người dân vùng bão lúc này đang cần giúp đỡ nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men, sau đó huy động sức mạnh tiền của để khôi phục lại sự mất mát về nhà cửa, đường xá, phương tiện… Chúng ta có nhiều hàng hóa nhưng đã bị trùng lặp, chỗ cần thì không có, chỗ thì lại thừa, do vậy cần chuyển đúng đối tượng. Thiện nguyện cũng phải công khai, minh bạch, thể hiện tinh thần chia sẻ".
PGS. TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa khoa Văn hóa và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Cứu trợ cứu nạn vùng bão lũ, đó là một môi trường đặc biệt. Những người tham gia cứu trợ là những người có kinh nghiệm, có công cụ, chuyên môn, am hiểu về địa chất, địa lí, dòng chảy, vùng dân cư mới an toàn, chúng ta không hiểu biết về cuộc sống nơi đó chúng ta sẽ không phát huy được tác dụng cứu trợ, đi cứu hộ cứu nạn lại trở thành nạn nhân".
Một lưu ý thêm với các nhóm thiện nguyện, các đoàn cứu trợ: hãy học cách và hành động của các lực lượng như công nhân ngành điện lực, viễn thông, nhân viên công viên cây xanh... Tức là phải nắm trước thông tin, địa chỉ cần hỗ trợ, giúp đỡ, liên lạc cụ thể với người có trách nhiệm nơi đến, để nghĩa cử và hành động tốt đẹp của mình phát huy được hiệu quả, để những món quà nặng nghĩa đồng bào ở các địa phương ủy quyền cho mình mang đi sẽ tiếp tế đúng địa chỉ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân vùng thiên tai, hoạn nạn.
Vào khoảng 9h30 sáng ngày 12/9, tại tỉnh lộ 166, đoạn qua xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái), đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người mất tích.
Chiều 12/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng đã đến thị sát hiện trường vụ sạt lở khiến gần 100 người tử vong và mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái. Ông cũng cho biết ngay trong hôm nay sẽ phân bổ 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai.
Tính đến 15h00 ngày 12/9, theo báo cáo, tỉnh Lào Cai thiệt hại về người 243 trường hợp, trong đó có 88 người chết, 85 người mất tích, 70 người bị thương trong và sau cơn bão Yagi (bão số 3).
Theo Cục quản lý đề điều và phòng chống thiên tai, cập nhật đến 12 giờ 30 ngày 12/9, đã có 327 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau đó.
Từ khoá
Một tín hiệu tích cực trong công tác chuyển đổi số ở cơ sở là việc tổ chức các cuộc họp ngày càng thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức. Chỉ với màn hình, camera, hệ thống âm thanh và đường truyền Internet, từ phường đến các tổ dân phố đều có thể kết nối trực tiếp qua các điểm cầu. Những thay đổi ấy tại phường Vĩnh Tuy đang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần dân hơn.
Sau một tuần gián đoạn để tìm đơn vị cung cấp mới, ngày 5/10, UBND xã Quảng Bị đã cho tái khởi động bữa ăn bán trú tại 5/5 điểm trường tiểu học trên địa bàn. Bằng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền sở tại, sự giám sát và công khai minh bạch của nhà trường, việc tái khởi động lại suất ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị bước đầu có được sự hài lòng từ phía phụ huynh.
Sau 34 năm hoạt động kể từ năm 1992, chợ Kim Liên chính thức dừng hoạt động từ ngày 14/9/2026 do vi phạm quy định về PCCC. Bên cạnh việc đồng tình với chủ trương bảo đảm an toàn, nhiều tiểu thương cũng bày tỏ một số tâm tư lo lắng do gián đoạn kế mưu sinh.
Nằm giữa sông Hồng, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô. Với điều kiện đi lại đặc thù, việc mở thêm không gian giao lưu, mua sắm và tạo sinh kế cho người dân có ý nghĩa thiết thực. Tối nay, chợ đêm Minh Châu đang mang đến một không khí sinh hoạt mới cho địa phương. Người dân đón nhận mô hình này ra sao? Để chợ đêm phát huy hiệu quả lâu dài, những việc gì cần được quan tâm?
Sáng 9/10, HĐND xã Nội Bài khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm lại danh tính cho những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn đang được tiếp nối bằng những nỗ lực bền bỉ và nghĩa tình. Từ những mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, Cơ sở dữ liệu ADN do Bộ Công an xây dựng, quản lý đã từng bước mang lại những kết quả đầy ý nghĩa, xác định danh tính 33 liệt sĩ, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.