Một Hà Nội đầy sắc thái của ngày cuối năm

Ngày cuối năm, không khí Tết lan tỏa mọi nẻo đường, tuyến phố Thủ đô. Người Hà Nội hối hả đi sắm Tết, thảnh thơi dạo phố tận hưởng những phút giây thư thái, đón chào một năm mới trong niềm hân hoan, đầy hứng khởi.

Một Hà Nội đầy sắc thái của ngày cuối năm
Sáng 21/1 (tức 30 Tết), mọi khu chợ của Thủ đô đều tấp nập, nhộn nhịp. Người Hà Nội ai cũng hối hả đi sắm Tết để chuẩn cho mâm cỗ Tết, dâng lên tổ tiên, cầu mong một năm mới bình an và hạnh phúc.
Những bó mùi già được các bà, các mẹ tìm mua cho gia đình mình. Bởi theo quan niệm, tắm lá mùi già vào cuối năm sẽ gột rửa được những ưu phiền trong năm cũ, sẵn sàng chào đón những điều tốt đẹp khi Xuân đến.
Chợ hoa đầu mối Tây Tựu đông nghịt người từ đêm tới sáng. Lượng người đổ về đây mua hoa quá nhiều khiến nhiều tuyến đường lân cận trở nên tắc nghẽn.
Những cành đào được người dân lựa chọn kỹ lưỡng để trang trí cho gia đình mình trong dịp Tết.
Chị Nguyễn Thị Thịnh (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cười hớn hở khi xe hoa của mình hết sớm. Chị chia sẻ, lâu lắm rồi mới bán hoa đắt hàng và được giá đến vậy.
Ngày cuối năm, giao thông Hà Nội cũng trở nên dễ chịu, thông thoáng hơn. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh bình yên, không còn cảnh tắc đường, còi xe inh ỏi như mọi ngày.
Người dân thảnh thơi đi sắm Tết, tạo nên một khung cảnh rất đỗi bình yên.
"Biết mấy đứa cháu rất thích bóng nên tôi ra phố tìm mua mấy quả bóng hình con mèo về tặng các cháu, chắc chúng nó sẽ vui lắm", bác Vũ Minh Thu (phải) ở phố Tố Hữu hồ hởi nói.
Khắp Thủ đô, đâu đâu cũng rợp bóng cờ đỏ sao vàng chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Không khí Tết như đã tràn ngập phố phường, đâu đâu cũng thấy muôn sắc hoa theo những chuyến xe về với mọi nhà.
Không chỉ riêng phái đẹp, các đấng mày râu cũng tranh thủ đi "make-up", đón Xuân mới trong diện mạo mới.
Sáng 30 Tết, nhu cầu rửa xe ô tô, xe máy ở Hà Nội tăng đột biến. Nhiều cửa hàng rửa xe tăng giá gấp 3 lần ngày thường nhưng vẫn khách vẫn xếp hàng chờ đến lượt.

Anh Nam (Khu tập thể E2 Thành Công) cho biết: "Ngày thường tôi rửa xe chỉ mất 20.000, hôm nay phải trả 50.000 đồng nhưng vẫn vui vì tâm lý năm mới cái gì cũng phải sạch sẽ".
Hà Nội ngày cuối cùng của năm bình dị, gẫn gũi đến lạ kỳ. Nhiều người tản bộ quanh Hồ Gươm đơn giản chỉ để được cảm nhận sự thay đổi của đất trời trước thềm năm mới.
Trên phố Tạ Hiện, các bạn trẻ xúng xính áo quần chụp cho mình những bức ảnh thật đẹp.
Sáng 30 Tết, thời tiết Hà Nội trở lại có nắng sau nhiều ngày đón không khí lạnh. Nhiều gia đình đưa nhau đi dạo, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc bên nhau đầy ý nghĩa, khép lại một năm cũ với bao chuyện đã qua đi để đón chào một năm mới với những niềm vui mới đang chờ đón.

Tin liên quan

Tấp nập chợ hoa Hàng Lược ngày cận Tết

Tấp nập chợ hoa Hàng Lược ngày cận Tết

Hà Nội

Ngày cận Tết, không khí tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) càng trở nên nhộn nhịp hơn. Người dân tới đây, không chỉ mua đào, quất mà còn để ngắm nhìn và tận hưởng không khí Tết. Bởi chợ hoa trong lòng phố cổ này luôn mang một phong vị đặc biệt của thời gian mà không chợ hoa Tết nào có được.

Người Hà Nội tất bật mua sắm cho ngày Tất niên

Người Hà Nội tất bật mua sắm cho ngày Tất niên

Hà Nội

Với những người dân tại Hà Nội, phố Gia Ngư, chợ Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm là địa chỉ quen thuộc để mua các loại thực phẩm cho ngày cuối năm. Chợ vốn nổi tiếng với thực phẩm tươi ngon, các món ăn, đồ lễ được chuẩn bị, chế biến sẵn một cách khéo léo, tinh tế, đặc trưng cho ẩm thực Hà Nội. Thăm chợ Hàng Bè những ngày này, có thể cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp, náo nức đón Tết của người dân Hà Nội.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar