Một sớm Hà Nội ngày cuối thu

Với mục tiêu thay đổi diện mạo của Thủ đô, thời gian qua thành phố đã đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị và cải tạo cảnh quan môi trường, mang đến cho người dân một không gian sống chất lượng.

Một sớm Hà Nội ngày cuối thu

Những ngày khi tiết trời đang dần chuyển từ thu sang đông, phố phường Hà Nội như không còn vội vã, hối hả, mà thay vào đó là sự lắng đọng đầy hoài niệm.

Những không gian công cộng đã trở thành điểm đến lý tưởng để nhiều người dừng chân. Ông Phan Duy Kim (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) chia sẻ: "Phố phường Hà Nội chuyển sang thu biểu hiện rõ nết nhất là ở bờ hồ này. Một số cây lá đổi màu, nước hồ rất là xanh và có ánh nắng chiếu xuống. Khu bờ hồ này gần đây được sang sửa rất là đẹp, đường lát lại, vườn hoa được làm lại để người dân cảm nhận được vẻ đẹp của Thủ đô".

Dạo bước trên con đường ven hồ những ngày này, chị Cao Ngọc Yến (đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng) vô cùng thích thú bởi sự thay đổi của cảnh quan nơi đây. Giữa chốn phố thị tấp nập, người dân có một nơi để hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của đất trời. Chị Yến cho hay: "Hai mẹ con có rất là nhiều kỷ niệm khi đi một vòng quanh hồ cũng như là đi qua các địa điểm danh lam thắng cảnh của Hà Nội để chụp từng bộ ảnh ghi lại từng khoảnh khắc cùng con lớn lên, ghi dấu ấn tại Hà Nội".

Đây là lần đầu tiên ông Mook cùng bạn bè ghé thăm Hà Nội, cảnh quan môi trường cùng vẻ đẹp của phố phường mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho chuyến đi này. Ông Mook chia sẻ: "Tôi rất thích mùa thu Hà Nội, chúng tôi đã đi thăm nhiều địa danh nổi tiếng và ăn nhiều món ăn ngon, chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại đây bởi Hà Nội quá đẹp, tất cả đều tuyệt vời".

Diện mạo của Thủ đô đang từng ngày xanh - sạch - đẹp hơn, những con đường với hàng cây cổ thụ xanh mướt hay vẻ đẹp cổ kính của những công trình trăm năm tuổi, tất cả đã góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng có của Hà Nội.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời