Mùa hè Hà Nội
Mùa hè trong tâm trí mỗi chúng ta thường gắn với cái oi ả đến mệt mỏi. Mùa hè là chuỗi ngày chạy đua với thời tiết. Mùa hè là lúc ra đường người ta bỗng nhiên ít thấy mặt nhau hơn hẳn, vì ai nấy đều lo tìm cho mình chiếc khẩu trang, hay bộ đồ kín mít để tránh nắng. Nói chung, hình dung phổ biến nhất cho mùa hè chính là combo nắng, nóng, khói bụi, ồn ã... thường gây cho người ta cảm giác mệt mỏi, khó chịu.
Nếu cứ ở nhà, xem thời tiết, đọc status than phiền trên Facebook, có lẽ mùa hè đúng là như thế đó. Nhưng thử bước ra đường và ngắm nhìn đây đó, bạn sẽ phát hiện hóa ra mùa hè đáng yêu và xinh đẹp hơn tưởng tượng nhiều lắm. Hà Nội của những ngày vào hạ, rực rỡ và cũng bình yên chẳng kém mùa nào khác trong năm.

Mùa hè là lúc nắng vàng trải đầy trên tán lá, lấp lánh lấp lánh. Nóng thì có nóng nhưng cả không gian lúc nào cũng sáng bừng, khác hẳn với cái âm u mùa đông. Bầu trời lúc nào cũng trong vắt, xanh ngắt, lâu lâu mới điểm đám mây trắng. Tất cả tạo nên bức tranh Hà Nội ngày hè đủ màu sắc, đưa máy lên chụp là sẽ đẹp như tranh.
Mùa hè còn tuyệt vời hơn với mùi hương rất riêng của mình. Cái hương đó đến từ mùi nắng, mùi của những cơn mưa rào "ào cái rồi tạnh" và hơn hết là của vô số loài hoa đất trời ưu ái tặng cho Hà Nội khi trời chuyển tháng 5, tháng 6.
Nắng hè thơm mùi hoa bằng lăng tím thẫm giữa trời tháng 5 và màu hoa phượng đỏ thắm đầy yêu thương của tháng 6, gợi nhớ tuổi học trò với những cánh diều vi vu chở từng ước mơ bay cao. Tiếng ve sầu kêu ra rả trên những ngọn cây cao vút cùng mùi hoa thơm nồng hay ngai ngái... Mùa hè Hà Nội chỉ với chừng đó thôi cũng đủ gợi niềm thương, niềm nhớ cho những tâm hồn nhạy cảm.

Ngoài ra mùa hè ở Hà Nội còn có những cơn mưa rào đến vội vàng nhưng lúc sau để lại chiếc cầu vồng bảy màu lẻ loi giữa khoảng trời mênh mông nắng chói. Mùa hè ở Hà Nội không phải là mùa đẹp nhất trong năm nhưng nó có những nét riêng mà những mùa khác không có, nó luôn gợi nhớ và có những khoảnh khắc khó quên.
Đừng ghét mùa hè vì bạn sẽ chẳng thể quên những chiều hoàng hôn mặt trời dần khuất bóng trên mặt hồ Tây. Ráng chiều nhuộm đỏ con đường quen và rồi nhuộm luôn cả kí ức trong bạn. Tiếng ve râm ran, tiếng cô hàng rong rao hàng đều đều, tiếng cười đùa của đám trẻ, tiếng nói chuyện của người qua đường, tất cả vẽ nên bình yên đầy đặc biệt của Hà Nội mà bạn yêu.
Những chùm hoa sưa trắng muốt đã làm sáng lên những không gian xưa cũ của Hà Nội, khi những hạt mưa xuân và cơn gió thoảng cũng không thể xua hết làn sương mờ đầu tháng Ba.
Hà Nội hiện có nhiều tuyến phố đi bộ kết hợp với không gian sáng tạo công cộng, trở thành nét mới và điểm nhấn trong đời sống Thủ đô.
Cầu Long Biên chìm trong lớp sương mù dày đặc vào mỗi buổi sớm trong những ngày gần đây. Chiếc cầu ân hiện mang một vẻ đẹp mờ ảo và cổ kính. Hình ảnh này, đã tạo ấn tượng đối với nhiều du khách đến Hà Nội.
Đi qua nhiều tuyến phố của Hà Nội vào tháng Ba, du khách sẽ bị khuyến rũ bởi hương hoa bưởi đặc biệt.
Những ngày tháng 3, thời tiết chuyển giao, Hà Nội chuẩn bị rũ mình khỏi sự ảm đạm, đìu hiu và sắm sửa những “chiếc áo hoa” sặc sỡ. Trên phố, khi những làn hoa bưởi tinh khôi xuất hiện, khi chị em xúng xính đi chụp áo dài với hoa ban là khi ấy chúng ta biết tháng 3 đã về.
Mưa xuân trên phố như một nét chấm phá riêng của Thủ đô những ngày đầu năm. Không khí ẩm ướt, lạnh giá khiến nhiều người ngại ra đường, nhưng đây lại là thời điểm mang đến cho phố phường Hà Nội một vẻ đẹp trầm lắng, đầy cảm xúc.
0