Mùa hoa Loa kèn ở Hà Nội

Tháng tư đến, Hà Nội lại chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của hoa Loa kèn. Những bông hoa đơn giản mà thanh khiết, mang chút bình yên giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Mùa hoa Loa kèn ở Hà Nội

Thổi hồn Hà Nội vào từng cánh loa kèn

Không rực rỡ như hoa phượng đỏ, cũng chẳng nồng nàn như mùa hoa sữa, hoa loa kèn - hay còn gọi là hoa huệ tây, mang đến một vẻ đẹp kiêu sa, thanh khiết, cứ lặng lẽ len lỏi vào lòng phố cổ rồi neo lại trong tim người Hà Nội.

Loa kèn chỉ nở đúng vào khoảng giao mùa giữa xuân và hạ. Đây cũng là lúc sắc trắng ấy trở nên nổi bật và đầy quyến rũ giữa cái nắng đầu hè. Những bó hoa đơn sơ được bày bán khắp các ngõ ngách. Dù ở đâu, loài hoa này cũng gợi nên một nét duyên rất Hà Nội - mộc mạc, trầm lắng mà không kém phần sâu sắc.

Mỗi mùa loa kèn, chị Lê Lam Hà (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tự mình đi chợ, chọn lựa những bóa loa kèn đẹp nhất để cắm tại nhà. Ở chị, không chỉ có sự khéo léo của đôi tay, mà còn là cả một tình yêu sâu sắc dành cho loài hoa chỉ nở đúng một mùa trong năm.

Chị Lam Hà chia sẻ: "Khi mà cắm được lọ hoa loa kèn đẹp thì mình sẽ lưu lại khoảnh khắc ấy bằng những bức ảnh, những cái đoạn video quay lại cảnh mình cắm hoa, rồi từ lúc hoa nụ cho đến khi mà hoa nở. Thậm chí, mình sẽ gọi bạn bè đến để chụp vài kiểu ảnh, giữ lại những khoảnh khắc hoa với những chiếc bình mà mình tạo kiểu".

Qua những chia sẻ của chị Lam Hà, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng dành cho hoa loa kèn. Hoa loa kèn không chỉ là một loài hoa, mà còn là biểu tượng của cái đẹp giản dị, thanh khiết mà Hà Nội gìn giữ suốt bao năm qua.

Loa kèn khoe sắc trắng tinh khôi

Vẻ đẹp của những bông hoa ấy không chỉ nằm trong những bình hoa được cắm đầy tâm huyết trong các gian phòng tĩnh lặng, mà còn len lỏi khắp các con phố, trở thành điểm nhấn cho biết bao khoảnh khắc đời thường. Đặc biệt là với giới trẻ - những người luôn tìm thấy cảm hứng từ những điều rất gần gũi xung quanh.

Từ những ngày đầu tiên của mùa hoa loa kèn, không gian của nhà hàng Ngon Garden tại phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng đã được trang hoàng bằng hàng trăm bông đua nhau khoe sắc, tạo nên một không gian đầy chất thơ, mê đắm lòng người. Những đóa loa kèn tinh tế được bài trí ở khắp mọi nơi, từ sảnh chào đón khách, trên bàn ăn, đến từng góc nhỏ trong không gian quán.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà hàng mang đến không gian ngập tràn hoa loa kèn cho khách với hy vọng mỗi vị khách đến đây không chỉ để thưởng thức ẩm thực mà còn được trải nghiệm một không gian đậm chất Hà Nội.

Chị Đinh Thị Vững - trợ lý quản lý tại nhà hàng Ngon Garden, cho biết: "Khách hàng khi đến đây đều vỡ òa cảm xúc với không gian ấn tượng như hiện tại. Bên phía nhà hàng cũng sẽ xây dựng những concept phù hợp với từng loài hoa để khách hàng đến đây không chỉ có không gian trải nghiệm ẩm thực đặc biệt mà còn có nơi để mà chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm với người thân, bạn bè".

Phố Phan Đình Phùng là một trong những địa điểm nổi bật thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu hoa, đến đây để chụp ảnh cùng hoa loa kèn. Đôi khi chỉ cần tạo dáng bên một bó hoa trắng tinh khôi và một chút nắng sớm là có thể có những bức hình tuyệt đẹp.

Không chỉ các giới trẻ, mà nhiều nhiếp ảnh gia đến đây cũng chỉ để “săn” những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa.

Mùa hoa loa kèn nở rộ, mỗi nơi, mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện, một khoảnh khắc đáng nhớ. Dù là những bức ảnh bình dị hoa, hay là những buổi gặp gỡ bạn bè trong không gian đầy hương hoa, tất cả đều là minh chứng cho một mùa hoa dịu dàng, giản dị, nhưng đầy lôi cuốn - mùa hoa loa kèn trong lòng Hà Nội.

Tin liên quan

Hoa loa kèn trở lại

Hoa loa kèn trở lại

Nhịp sống Hà Nội

Mỗi năm, cứ đến tháng Tư, Hà Nội lại đón mùa hoa loa kèn như một lời nhắc rằng, dù cuộc sống có đổi thay, vẫn có những điều giản dị mà đẹp đẽ sẽ quay trở lại.

Loài hoa của tháng Tư

Loài hoa của tháng Tư

Home App

Tháng Tư, có người thường giữ thói quen đi dạo quanh những góc phố còn bảng lảng hơi sương của Thủ đô, tìm mua một bó hoa loa kèn trắng muốt. Thi thoảng, cô bán hoa có nụ cười tỏa nắng như sắc trời Hà Nội, hỏi anh: Là đàn ông mà anh yêu thích hoa loa kèn không kém gì các bà, các cô nhỉ? Anh khẽ mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn mấy bông hoa trắng muốt bừng nở dưới ánh nắng óng ánh, thấy lòng mình dịu dàng trong phút chốc.

Loa kèn Hà Nội, gọi mùa hạ sang

Loa kèn Hà Nội, gọi mùa hạ sang

Podcast

Mỗi loài hoa ở Hà Nội có nét đặc trưng riêng biệt cho từng mùa. Khi ta bắt gặp vẻ đẹp tinh khiết của hoa loa kèn, cũng chính là khoảnh khắc viên gạch tiếp nối giữa mùa xuân qua mùa hạ để xây đắp nên những cảm xúc xốn xang trong lòng. Không đa sắc màu như hoa cúc, cũng chẳng ngát hương thơm nồng như hoa hồng. Màu trắng tinh khôi của những bó hoa loa kèn như một điểm nhấn riêng biệt cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường.

Mùa hoa Loa kèn

Mùa hoa Loa kèn

Hà Nội

Hoa loa kèn không mang màu sắc nổi bật nhưng màu trắng đặc trưng của nó đã tạo nên vẻ đẹp riêng cho loài hoa tháng tư của Hà Nội.

Hoa loa kèn tinh khôi gọi hè về giữa phố

Hoa loa kèn tinh khôi gọi hè về giữa phố

Hà Nội

Dạo trên những con phố của thủ đô Hà Nội trong tháng 4 này, ai ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một loài hoa mang sắc trắng tinh khôi, giản dị mà thanh tao. Đó chính là hoa loa kèn, loài hoa chỉ nở duy nhất vào tháng 4. Khi những bông hoa loa kèn đua nhau khoe sắc trên phố cũng là lúc báo hiệu mùa hè sắp đến.

Khoảnh khắc Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Lãng đãng một chiều thu Hà Nội

Lãng đãng một chiều thu Hà Nội

Khoảnh khắc Hà Nội

Hồ Tây chiều thu lãng đãng và thơ mộng khi ánh chiều tà soi mình xuống mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận.

Hoàng hôn trên hồ Đồng Bông 2

Hoàng hôn trên hồ Đồng Bông 2

Khoảnh khắc Hà Nội

Sau khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 trên địa bàn phường Đại Mỗ không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết nước mà còn tạo thêm một không gian mặt nước mới ở phía Tây Hà Nội. Mỗi chiều, nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng ngày Tết Độc lập

Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng ngày Tết Độc lập

Khoảnh khắc Hà Nội

Hôm nay, ngày 2/9, triệu trái tim người dân cả nước và Thủ đô lại cùng chung một nhịp đập hướng về ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc. Và có lẽ, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội vào lúc 21 giờ tối.

Sắc đỏ rực rỡ ngày Tết Độc lập

Sắc đỏ rực rỡ ngày Tết Độc lập

Khoảnh khắc Hà Nội

Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, trên khắp các cung đường, tuyến phố, khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ của cờ và hoa đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời