Vại bia hơi Hà Nội, ký ức một thời bao cấp
Ẩm thựcTừ vại bia sóng sánh đến không gian rộn ràng, bia hơi Hà Nội trở thành biểu tượng thân quen, gắn kết cộng đồng và làm nên bản sắc ẩm thực Thủ đô.
Một phục vụ bàn tại lễ hội bia Oktoberfest đã thử sức với thử thách bê cùng lúc 32 cốc bia, có tổng trọng lượng gần 80 kg.
Trước thềm lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng, nhiều hoạt động quảng bá sôi động đã được tổ chức nhằm thu hút du khách và tôn vinh văn hóa bia Đức . Hòa cùng không khí sôi động này, anh Oliver Strümpfel - một phục vụ bàn quen thuộc tại lễ hội, đã thử sức với thử thách bê cùng lúc 32 cốc bia, có tổng trọng lượng gần 80 kg. Dù chưa thể vượt qua kỷ lục cá nhân, màn trình diễn của anh vẫn khiến đông đảo khán giả ngưỡng mộ bởi sức mạnh và quyết tâm phi thường của anh.
Tại hội chợ thường niên ở thị trấn Abensberg, miền Nam nước Đức, trong tiếng vỗ tay của các khán giả, anh Strümpfel bước vào thử thách bê cùng lúc 32 cốc đựng đầy bia. Tuy nhiên, chỉ sau 15 mét di chuyển, một chiếc cốc đã rơi xuống đất, làm anh mất tập trung khiến một số cốc bia khác bị đổ theo. Kết quả, anh chỉ đặt thành công 17 cốc nguyên vẹn lên bàn, ít hơn đáng kể so với kỷ lục cũ.
Sau đó, anh quyết định lặp lại thử thách với 31 cốc bia, nhưng anh tiếp tục làm rơi một cốc bia và một cốc khác bị đổ mất 10% lượng bia, do đó chỉ còn được tính là 29 cốc. Với tổng trọng lượng 29 cốc bia khoảng 70 kg, thử thách này đòi hỏi sức khỏe phi thường và sự tập trung cao độ.
Strümpfel cho biết, anh đã chuẩn bị cho màn trình diễn từ tháng 2, với cường độ tập luyện tại phòng gym ba đến bốn lần mỗi tuần, tổng cộng hơn 200 giờ.
Bồi bàn người Đức này vốn quen thuộc với khán giả tại các lều bia lớn, đặc biệt là lễ hội Oktoberfest ở Munich. Năm 2017, anh từng đạt thành tích mang 31 cốc bia nhưng chỉ 29 cốc được công nhận do sự cố khi đặt cốc xuống bàn.
Dù chưa thể chinh phục cột mốc mới, anh Strümpfel khẳng định sẽ tiếp tục thử sức tại hội chợ Gillamos năm sau. Anh tự tin sẽ đạt thành tích mang hơn 30 cốc bia.
Từ vại bia sóng sánh đến không gian rộn ràng, bia hơi Hà Nội trở thành biểu tượng thân quen, gắn kết cộng đồng và làm nên bản sắc ẩm thực Thủ đô.
Tại thị trấn Moniquira (miền Trung Colombia) có một lễ hội hết sức đặc biệt nhằm tôn vinh lừa - loài vật gần gũi với người dân địa phương.
Gia đình ông Kaulis (Đức) đang thu hút nhiều sự chú ý với thú cưng là một chú cá sấu Mỹ dài 2,5m mang tên “Frau Meyer" (Bà Meyer).
Nhìn lại toàn cảnh bức tranh năng lượng toàn cầu hiện nay, sự hồi sinh của dòng dầu thô qua eo biển Hormuz là minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt của ngành vận tải biển. Dòng chảy dầu thô có thể đã tìm thấy những con đường vòng để vượt qua “nút thắt” này, nhưng cái giá phải trả bằng chi phí hậu cần, phụ phí rủi ro địa chính trị và sự thiếu hụt nhiên liệu tinh chế vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới.
Ngày 8/10, Liên hợp quốc đã lên án các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các vụ tập kích gần đây vào hai sân bay khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Hàng trăm người đã cùng nhóm lửa và tranh tài với món ngỗng quay tại thị trấn Đại Lĩnh Sơn, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuộc thi không chỉ tìm kiếm món ăn ngon nhất, mà còn đưa một nghề ẩm thực lâu đời, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể địa phương đến gần hơn với công chúng.
Những thiết kế ngoại cỡ, bảng màu táo bạo và chất liệu tái chế đã khép lại Tuần lễ Thời trang Nigeria đầu tiên tại Abuja. Sự kiện đặt thời trang vào một câu chuyện rộng hơn về sáng tạo châu Phi, kinh tế xanh và khả năng biến vật liệu bỏ đi thành giá trị mới.
Tại thành phố Zamboanga của Philippines, những chú chó và mèo đã trở thành nhân vật chính trong buổi trình diễn thời trang mang tên “Pawshion”. Đằng sau váy áo, mũ hoa và phụ kiện rực rỡ là thông điệp về nuôi thú cưng có trách nhiệm, cũng như sự quan tâm dành cho động vật đường phố.