Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duy trì lịch làm việc hằng ngày và luôn giữ tinh thần lạc quan trong suốt 7 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ba ngày trước khi trút hơi thở cuối cùng, dù cơ thể đau yếu nhiều, nhưng ông vẫn ngồi vào bàn làm việc để giải quyết những công việc của đất nước. Nghị lực cùng ý chí mạnh mẽ vượt qua khó khăn của ông để tận hiến cho đất nước khiến đội ngũ y bác sĩ vô cùng cảm phục và kính trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ra đi ở tuổi 80 khi đã thực hiện trọn vẹn lời thề lúc sinh thời, là cống hiến tất cả sức mình cho lý tưởng cộng sản cao đẹp vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân.
Quả là “Còn một giây, một phút tàn hơi/ Là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi”.
Suốt bảy tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa có một giây phút nào nghỉ ngơi. Ý chí kiên cường và nghị lực mạnh mẽ đã giúp ông vượt qua cơn đau bệnh tật để làm việc, trực tiếp giải quyết những công việc quan trọng của Đảng, của đất nước, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Phong cách thư thái, tinh thần lạc quan, nghị lực phi thường của Tổng Bí thư trong những ngày ở bệnh viện, càng khiến đội ngũ y bác sĩ nơi đây thêm quý trọng, kính phục.
Căn phòng chưa đầy 20 m2, vừa là nơi điều trị bệnh, vừa là phòng làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi mất.
Phòng bệnh khu A11 nơi Tổng Bí thư điều trị.
Ngoài cửa phòng vẫn còn chiếc ghế hướng ra khung cửa sổ nhỏ, nơi ông vẫn thường ngồi để nhìn ra dòng sông Hồng mỗi sáng sớm và chiều muộn.
Từ đây, tầm mắt Tổng Bí thư hướng ra dòng sông Mẹ - dòng sông gắn với lịch sử hình thành nước Việt cùng mảnh đất Thăng Long – Hà Nội, nơi ông sinh ra.
Giường bệnh Tổng Bí thư điều trị.
Để có hành trình về biển, hội nhập cùng biển lớn, dòng sông phải vượt lên bao sóng ngầm và ghềnh đá.
Để có đủ năng lượng đi đến cùng, hòa cùng với biển lớn, sông Mẹ tiếp nhận từng li ti những hạt phù sa, từng mạch nguồn sông, suối lớn nhỏ.
Bên trong căn phòng kê một chiếc bàn làm việc nhỏ, phía trên là chồng báo giấy và chiếc đồng hồ cũ. Trong bảy tháng điều trị tại đây, Tổng Bí thư vẫn ngồi làm việc, đọc tài liệu nghiên cứu và giải quyết nhiều vấn đề trọng đại của đất nước cho đến ba ngày trước khi mất.
Bàn làm việc của Tổng Bí thư trong phòng bệnh.
PGS.TS Nguyễn Phương Đông - Nguyên Chủ nhiệm Khoa A11 – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tâm sự: “Cho đến những ngày tình trạng sức khỏe yếu đi, Tổng Bí thư vẫn duy trì lịch làm việc. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng, Tổng Bí thư nghe các trợ lý, thư ký báo cáo tình hình công việc. Sau 10 giờ 30 phút và buổi chiều, Tổng Bí thư dành thời gian tiếp các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Khi nào thấy sức khỏe tốt, Tổng Bí thư ngồi nghiên cứu tài liệu, đọc sách”.
Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ: “Không ai nghĩ rằng trước đó mấy ngày mà bác vẫn còn làm việc được một cường độ như vậy. Tiếp rất nhiều khách, giải quyết được nhiều vấn đề mà các đồng chí cán bộ chủ chốt và các đồng chí Uỷ viên Bộ chính trị đến làm việc. Chúng tôi đã tiên lượng được từ trước. Từ tiên lượng đó nhưng không nghĩ đến ngày đó mà bác vẫn còn làm việc được như vậy. Những ấn tượng đó làm cho chúng tôi thấy mình quá nhỏ bé, chưa đóng góp được gì. Vì vậy, bác đã truyền lại cho chúng tôi năng lượng để phấn đấu nhiều hơn nữa”.
Chiếc ghế Tổng Bí thư thường ngồi lúc sáng sớm và chiều muộn, qua ô cửa sổ ngắm dòng sông Hồng
Để giữ gìn sức khỏe và vượt qua cơn đau bệnh tật, Tổng Bí thư vẫn giữ thói quen đi bộ hằng ngày dọc hành lang của khoa A11. Ý chí mạnh mẽ, nghị lực bền bỉ, tinh thần lạc quan của ông khiến đội ngũ y bác sĩ vô cùng kính phục.
Nếp sống giản dị của Tổng Bí thư và tình cảm ấm áp của ông dành cho những người xung quanh cũng là ấn tượng không thể nào quên đối với các y bác sĩ nơi đây.
Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng - Điều dưỡng viên Khoa A11 – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay: “Trên bàn làm việc của bác hay có kẹo lạc. Bác hay mời chúng tôi cùng ăn, nhiều khi thấy ngon tôi thường xin thêm chiếc nữa. Bác còn hay hỏi han về gia đình, con cái, công việc có vất vả không, có ngủ được không”.
Cây Tùng được Tổng Bí thư trồng trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trút hơi thở cuối cùng ở căn phòng này của khoa A11. Dù đã tiên lượng thời khắc đó rồi cũng sẽ đến nhưng tất cả y bác sĩ đều nghẹn ngào, tiếc thương trước sự ra đi của người lãnh đạo cao nhất đất nước, một đời vì nước, vì dân.
Trước cửa căn phòng, chiếc ghế trước đây Tổng Bí thư hay ngồi, hướng ra phía sông Hồng cuộn chảy, vẫn nguyên đó.
Những y, bác sĩ bệnh viện hàng ngày qua đây, vẫn cứ ngỡ Tổng Bí thư còn đó, nhìn về con sông Mẹ, dõi theo mạch nguồn lịch sử của đất nước, của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm.
Ánh đèn phòng bệnh tạm tắt nhưng ánh sáng về nhân cách và tinh thần làm việc tận hiến vì đất nước, vì nhân dân của Tổng Bí thư cho đến những ngày tháng cuối đời vẫn còn in đậm trong tâm trí nhân dân và đội ngũ thầy thuốc nơi đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, một con người trọn đời vì nước, vì dân đã ra đi, để lại trong chúng ta lòng tiếc thương vô hạn. Trong suốt 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn truyền cảm hứng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong từng lời nói, việc làm, thể hiện sự chính trực, phong thái điềm tĩnh, giản dị, khiêm nhường.
Trước khi chuyển đến nhà công vụ, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng sinh sống trong căn phòng 25 m2 tại nhà tập thể trên phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng. Khi ấy, ông công tác tại Tạp chí Học tập nay là Tạp chí Cộng sản.
Người dân làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhớ về ông như một nhà lãnh đạo lớn, một nhân cách lớn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người lãnh đạo có tâm, có tầm luôn gần gũi, quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân. Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn còn mãi và mang giá trị sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5. Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Sáng 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5.
Sáng 9/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy tại xã Đoài Phương.
Kỷ niệm lần thứ 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, sáng 9/10, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 6/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm”.