Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, một con người trọn đời vì nước, vì dân đã ra đi, để lại trong chúng ta lòng tiếc thương vô hạn. Trong suốt 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn truyền cảm hứng cho tất cả cán bộ, đảng viên trong từng lời nói, việc làm, thể hiện sự chính trực, phong thái điềm tĩnh, giản dị, khiêm nhường.
Trong lời tựa cuốn “Địa chí Đông Anh” được xuất bản dịp kỷ niệm 140 năm thành lập huyện, năm 2016,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
có viết: “Đông Anh - một vùng đất có vị thế hết sức đặc biệt, luôn được chọn làm "điểm tựa" cho quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô và đất nước, một địa bàn đã trở thành một biểu tượng, hằng số của lịch sử, văn hóa Việt Nam”.
Những câu từ ấy, không chỉ khẳng định vị thế của quê hương Đông Anh, mà còn chất chứa tình yêu sâu đậm của Tổng Bí thư dành cho miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng.
Lời tựa cuốn “Địa chí Đông Anh” được xuất bản dịp kỷ niệm 140 năm thành lập huyện, năm 2016.
Gắn bó với quê hương, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một con người giản dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành.
Nhà báo Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nghẹn ngào chia sẻ: "Vinh dự được làm việc với Tổng Bí thư, trong lòng tôi đó là sự may mắn rất lớn. Tổng Bí thư vừa là người anh, vừa là người thầy dạy báo chí của tôi. Và đặc biệt là người thủ trưởng mẫu mực".
Nhà báo Nhị Lê và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều năm gắn bó với Thủ đô ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Thủ đô.
TS. Nguyễn Chí Mỳ - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội và nhiều cán bộ thành phố đã từng làm việc với Bí thư Thành uỷ Nguyễn Phú Trọng vẫn nhớ mãi phong cách giản dị, chân thành, sâu sát thực tế và gần gũi anh em của người đứng đầu Đảng bộ thành phố.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà văn hóa lớn, hết lòng vì sự phát triển văn hóa.
Ảnh: Nguyễn Khánh/ Báo Tuổi Trẻ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam những năm đầu tiên của thế kỷ XXI trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có văn hóa.
Tầm cao trí tuệ, tâm hồn yêu văn học, nghệ thuật đã tạo nên một phong cách rất riêng biệt, đậm chất sĩ phu Bắc Hà, gắn với phong cách văn hóa Tràng An, văn hóa Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời luôn là người gương mẫu đi đầu và vận dụng sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa.
Thế hệ cán bộ, đảng viên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ luôn nhớ và khắc ghi hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo giản dị, mẫu mực, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân.
Trước khi chuyển đến nhà công vụ, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng sinh sống trong căn phòng 25 m2 tại nhà tập thể trên phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng. Khi ấy, ông công tác tại Tạp chí Học tập nay là Tạp chí Cộng sản.
Người dân làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhớ về ông như một nhà lãnh đạo lớn, một nhân cách lớn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người lãnh đạo có tâm, có tầm luôn gần gũi, quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân. Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn còn mãi và mang giá trị sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng.
Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với tiêu đề: “Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng”.
Trái tim của người cộng sản kiên trung Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập, để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến và kính trọng.
Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).
Kho, xưởng sản xuất là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do tập trung nhiều hàng hóa, vật tư, thiết bị điện và thường xuyên có hoạt động sản xuất. Tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, lực lượng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nhận diện và khắc phục nguy cơ ngay từ cơ sở.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Công an phường Hà Đông đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận hơn 22.600 hồ sơ cư trú, đăng ký xe; 100% hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công.
Trong hai ngày 10 và 11/10, tại Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa phục vụ công chúng từ 8 - 18 giờ hằng ngày. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức, cùng sự tham gia của các đơn vị liên quan.
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo điều chỉnh tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 120 km/h xuống còn 100 km/h.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, từ hôm nay ngày 10/10, các đoạn tuyến đường Vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội đã thông xe kỹ thuật, góp phần giảm bớt áp lực giao thông cho khu vực.