Phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu

Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm) đã khoác “áo mới”, rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân…

Phố Hàng Mã rộn ràng đón Trung thu

Mỗi dịp thu về, Hàng Mã lại trở nên rực rỡ sắc màu với đủ mọi mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt lân, trống tiêu... cho đến những món đồ hiện đại như mặt nạ phát sáng, đèn bóng cầm tay, đèn hình thú...

Vẻ đẹp lung linh của Hàng Mã những ngày cận kề Trung thu đã trở thành nét đặc trưng rất riêng của phố cổ. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô và khách du lịch mỗi dịp Rằm tháng Tám.

Để chuẩn bị cho mùa Trung thu năm nay, ngay từ sớm anh Đào Đức Lâm, chủ cửa hàng Bích Decor (phố Hàng Mã) đã lên ý tưởng trang trí lại cửa hàng, tạo những góc chụp ảnh thật đẹp để người dân và khách du lịch cảm nhận được không khí Trung thu truyền thống và lưu giữ kỷ niệm.

Anh Đào Đức Lâm chia sẻ: "Cửa hàng mình năm nay cũng nhập về một số mặt hàng mới nhưng vẫn mang nét đặc trưng của người Hà Nội như: đầu lân hoặc những đồ thủ công - những sản phẩm mang đậm nét truyền thống của người Việt Nam".

Với nhiều người, Trung thu luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, gợi nhớ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để lưu giữ khoảnh khắc qua những bức ảnh check-in tại Hàng Mã - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mỗi dịp Trung thu ở Hà Nội.

Tự hào là một người con Hà thành, cứ mỗi dịp thu về, anh Nguyễn Quang Huy (nhà sáng tạo nội dung) lại lang thang qua những góc phố, nẻo đường nội đô để ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội, bởi anh quan niệm, mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc duy nhất và nó là mãi mãi.

Anh Nguyễn Quang Huy chia sẻ: "Gió heo may, một chút se se lạnh của mùa thu Hà Nội có một nét rất đẹp. Mình đã đi rất nhiều nơi, nhưng cảm giác khi về Hà Nội vẫn luôn có nét đẹp riêng, rất thơ mộng".

Không chỉ là nơi mua sắm sầm uất, phố Hàng Mã những ngày cận Trung thu còn trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo - nơi con người tìm lại ký ức tuổi thơ, hòa mình vào không khí rộn ràng và cùng nhau sẻ chia niềm vui đón trăng Rằm.

Tin liên quan

Thưởng lãm đèn Trung thu giấy dó tại Hà Nội

Thưởng lãm đèn Trung thu giấy dó tại Hà Nội

Tin tức

Triển lãm “Lãm” tại không gian nghệ thuật Ái Trà, Hà Nội, trưng bày hơn 80 đèn Trung thu giấy dó của nghệ sĩ Đoàn Thái Cúc Hương, gợi ký ức tuổi thơ và khát vọng hồi sinh giá trị văn hóa truyền thống.

Thị trường bánh Trung thu: đa dạng sản phẩm, giá tăng nhẹ

Thị trường bánh Trung thu: đa dạng sản phẩm, giá tăng nhẹ

Tin tức

Chỉ còn hơn ba tuần nữa là đến Tết Trung thu, không khí mùa lễ hội đã dần lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội. Cùng với sắc màu rực rỡ của đèn lồng, đèn ông sao, thị trường bánh Trung thu cũng chính thức khởi động, mang đến sự sôi động và nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Khoảnh khắc Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Lãng đãng một chiều thu Hà Nội

Lãng đãng một chiều thu Hà Nội

Khoảnh khắc Hà Nội

Hồ Tây chiều thu lãng đãng và thơ mộng khi ánh chiều tà soi mình xuống mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận.

Hoàng hôn trên hồ Đồng Bông 2

Hoàng hôn trên hồ Đồng Bông 2

Khoảnh khắc Hà Nội

Sau khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 trên địa bàn phường Đại Mỗ không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết nước mà còn tạo thêm một không gian mặt nước mới ở phía Tây Hà Nội. Mỗi chiều, nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống.

Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng ngày Tết Độc lập

Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng ngày Tết Độc lập

Khoảnh khắc Hà Nội

Hôm nay, ngày 2/9, triệu trái tim người dân cả nước và Thủ đô lại cùng chung một nhịp đập hướng về ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc. Và có lẽ, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội vào lúc 21 giờ tối.

Sắc đỏ rực rỡ ngày Tết Độc lập

Sắc đỏ rực rỡ ngày Tết Độc lập

Khoảnh khắc Hà Nội

Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, trên khắp các cung đường, tuyến phố, khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ của cờ và hoa đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời