Sài Gòn những ngày tháng Tư rực rỡ trong tim tôi

Trưa nay, ngồi ăn cơm cùng các anh chị đồng nghiệp, câu chuyện rôm rả xoay quanh dịp lễ 30/4 sắp tới. Ai cũng háo hức chia sẻ dự định, ai cũng mong chờ một kỳ nghỉ thật đặc biệt – không chỉ vì được nghỉ, mà bởi đây là một ngày có ý nghĩa rất thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam.

Sài Gòn những ngày tháng Tư rực rỡ trong tim tôi

Trong câu chuyện rôm rả, một anh nói: Năm nay lễ lớn 50 năm, nghe nói có bắn đại bác, trình diễn máy bay ở sông Sài Gòn nữa đó. Chị Nhung có đi xem không thì phải đi sớm, chừng 4 giờ sáng là phải chuẩn bị ra khỏi nhà rồi thì mới có chỗ đẹp để xem. Cả bàn cười nói rộn ràng, vậy là ai cũng đã có kế hoạch riêng, mà mỗi kế hoạch lại nhuốm màu cảm xúc riêng, rất đời thường, rất Sài Gòn.

Chú lớn tuổi rỉ rả: Nhà chú ra Metro chừng 5 phút thôi, chú tính đi bộ từ nhà ra đó lúc 6 giờ sáng - có 500m chứ mấy. Chú sẽ đi Metro đến Nhà hát Thành phố, rồi từ đó đi bộ ra bến Bạch Đằng đứng xem cho đã.

Nghe mà thấy thương. Một người đàn ông lớn tuổi, vẫn giữ trong mình sự háo hức như đứa trẻ lần đầu đi xem diễu hành. Có lẽ vì trong lòng mỗi người Việt, dịp 30/4 luôn là một phần ký ức thiêng liêng không thể nào quên.

Chị ngồi bên thì hồ hởi kể: Hồi sáng sớm 7 chiếc máy bay mới vừa bay ngang qua đây, đẹp lắm. Có chiếc kéo theo cờ đỏ sao vàng nữa, nhìn mà nổi da gà luôn. Ai cũng ồ lên thích thú. Mắt ai nấy đều sáng lên niềm tự hào. Chỉ là một khoảnh khắc trên bầu trời thôi, vậy mà chạm vào trái tim bao người.

Còn tôi, nghe mọi người nói mà trong lòng rộn ràng. Tôi nghĩ, dịp lễ này sẽ dẫn các con đi ngắm Sài Gòn. Sẽ dẫn tụi nhỏ đi xem bắn đại bác, đi xem diễu hành trên đường Lê Duẩn. Tôi muốn cho các con cảm nhận không khí hào hùng của ngày đất nước thống nhất, muốn chúng thấy lòng tự hào dân tộc không phải là thứ gì đó xa vời, mà là điều đang hiện diện sống động giữa phố phường hôm nay.

Tôi yêu Sài Gòn lắm. Yêu từ những góc phố bình dị cho tới các con đường có những hàng cây xanh tỏa bóng mát, những cây cột được treo những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trong gió. Dịp 30/4, Sài Gòn đẹp lạ thường. Từ những con hẻm nhỏ đến các trục đường lớn - nơi nào cũng ngợp trời cờ đỏ sao vàng tung bay. Những ngọn gió mang theo hương nắng tháng Tư thổi qua mái tóc, qua vai áo người đi đường, khiến lòng người cũng nhẹ bẫng, rạo rực một cảm giác rất khó tả: vừa tự hào, vừa biết ơn, vừa thương quê hương da diết.

Sài Gòn tháng Tư còn đẹp bởi những gánh hàng rong vẫn cần mẫn bên vỉa hè, những quán cà phê mở sớm đón nắng ban mai, những người công nhân cặm cụi trang trí đường phố cho lễ hội thêm rực rỡ. Có cái gì đó rất dung dị, rất "người Sài Gòn" - nhiệt tình, thân thiện và luôn hướng về những điều tốt đẹp.

Tôi còn nhớ những ngày tháng Tư xưa, ba tôi từng bế tôi đi giữa dòng người tấp nập, vừa đi vừa giải thích ý nghĩa của từng lá cờ, từng chiếc xe diễu hành. Giờ đây, tôi lại muốn làm điều ấy với các con mình - để ký ức của tôi trở thành ký ức đẹp của con trẻ.

Tháng Tư. Tôi thích nghe những bài ca về đất nước, những giai điệu tuyệt vời trong dịp này. Mỗi khi vang lên những giai điệu "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay "Đất nước trọn niềm vui", tôi lại thấy tim mình ngân vang theo từng nốt nhạc, từng lời ca. Những bản nhạc ấy như đánh thức trong tôi một niềm tin lặng lẽ nhưng mãnh liệt vào tương lai đất nước.

Và thế là, 30/4 này, tôi sẽ đưa các con ra phố. Không cần gì nhiều - chỉ cần được đi giữa lòng thành phố yêu thương, ngắm nhìn những lá cờ phấp phới, nghe những bài hát xưa vọng lại.

Thật là may mắn biết bao khi được sống trong hòa bình, trên chính mảnh đất cha ông đã gìn giữ bằng cả máu xương và để nhìn thấy Sài Gòn đang thay đổi tích cực mỗi ngày. Yêu lắm thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi được sinh ra và nuôi lớn. Vẫn vang vọng bên tai tôi bài hát: Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.

Mộc Văn

Tin liên quan

Góc nhớ tháng Tư

Góc nhớ tháng Tư

Home HNOn

Tháng Tư trở về trong hơi thở dịu dàng của đất trời, khe khẽ như sợ đánh thức những giấc mơ cũ còn vương trên vòm lá. Lòng ai đó cũng có một góc nhỏ dành riêng cho tháng Tư - nơi cất giữ những hoài niệm không tên, chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ làm xao động.

Tôi đọc lại mình trong tháng Tư

Tôi đọc lại mình trong tháng Tư

Home HNOn

Tháng Tư, mùa đi ngang phố bằng những đóa loa kèn trắng tinh khôi, bằng nắng vàng rải nhẹ trên mái hiên, bằng tiếng ve lưa thưa khẽ gọi hè về. Trong một buổi chiều mỏng nắng, có người ngồi lặng im trong quán cà phê quen, mở một cuốn sách cũ. Những dòng chữ như lạ, như quen. Rồi bất chợt, cô thấy mình… cũng giống như cuốn sách ấy.

Những ngõ phố rực rỡ cờ hoa

Những ngõ phố rực rỡ cờ hoa

Thời điểm này, khắp các tuyến đường, ngõ phố của Thủ đô được trang trí cờ hoa rực rỡ thể hiện niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Hà Nội.

'Vang mãi khúc ca khải hoàn' mừng 50 năm thống nhất

'Vang mãi khúc ca khải hoàn' mừng 50 năm thống nhất

Chính trị

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn" đã diễn ra vào tối 27/4, tại ba điểm cầu là các địa danh ý nghĩa, kết nối giữa quá khứ và hiện tại gồm: Công viên Thống Nhất, Di tích Quốc gia đặc biệt Khu vực Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) và Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

'50 năm đất nước trọn niềm vui': Vang vọng khúc ca khải hoàn

'50 năm đất nước trọn niềm vui': Vang vọng khúc ca khải hoàn

Đài Hà Nội sẽ gửi tới quý vị khán giả chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt: “50 năm đất nước trọn niềm vui”, diễn ra vào 20h ngày 30/4 tại Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất Tổ quốc.

Home HNOn

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Australia

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Australia

Home App

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Australia bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Lễ đón chính thức diễn ra tại bang Victoria. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã chào đón Thủ tướng Modi với loạt đại bác chào mừng và duyệt đội danh dự.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời