Tạm dừng cứu hộ vụ sạt lở kinh hoàng tại Lào Cai

Sau khi mở con đường độc đạo vào cứu hộ vụ lũ quét cuốn trôi hoàn toàn một ngôi làng tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai, 16h50 chiều ngày 11/9, lực lượng chức năng buộc phải dừng hoạt động tìm kiếm nạn nhân do tiếp tục xuất hiện hiện tượng sạt lở tại hiện trường.

Tạm dừng cứu hộ vụ sạt lở kinh hoàng tại Lào Cai

Vào 16h50 chiều ngày 11/9, trong lúc các chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 tổ chức tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thì bất ngờ đất đá trên núi lại tiếp tục đổ xuống do sạt lở.

Lực lượng chức năng đã đánh kẻng báo động để bảo đảm an toàn. Công tác cứu hộ đã tạm dừng. Trời tiếp tục mưa to và nước suối dâng lên cao. Hiện tại, lực lượng cứu hộ bao gồm các chiến sĩ thuộc Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các lực lượng huy động tại chỗ đã rút ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chuyển đất và bùn ra để đào bới tím kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Báo Pháp luật.

Trước đó, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ ngôi làng bị vùi lấp và hơn 100 người mất tích, sáng 10/9.

Trận lũ quét gây sạt lở đã xóa sổ toàn bộ thôn Làng Nủ, nơi sinh sống của 37 hộ dân với 128 nhân khẩu. Đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã lên đến 30, còn 65 người vẫn đang mất tích, và 17 người bị thương đang được điều trị.

Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tư lệnh Quân khu 2 cùng các lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu địa hình, mở đường độc đạo vào ứng cứu và hỗ trợ người dân. Ảnh: QĐND.

Rạng sáng 11/9, Quân khu 2 và chính quyền tỉnh Lào Cai đã quyết định mở đường độc đạo để tiếp cận hiện trường, đưa bộ đội và phương tiện vào cứu hộ vào hỗ trợ người dân trong vụ sạt lở đất khiến hơn 100 người thiệt mạng và mất tích.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 cùng Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã trực tiếp chỉ huy tại Sở Chỉ huy tiền phương được thiết lập ngay tại xã Phúc Khánh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh. Lực lượng này được chia thành hai mũi: một mũi gồm 100 chiến sĩ sẽ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào, và mũi thứ hai với 200 chiến sĩ sẽ trực tiếp tìm kiếm tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, hơn 300 nhân viên công an, quân đội và dân quân địa phương cũng đã được huy động để hỗ trợ mở đường, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Tin liên quan

Hiện trường vụ sạt lở ở Lào Cai, hơn 100 người thiệt mạng

Hiện trường vụ sạt lở ở Lào Cai, hơn 100 người thiệt mạng

Thời sự

Vào sáng 10/9, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến toàn bộ ngôi làng bị vùi lấp và hơn 100 người mất tích. Đến nay, đã xác định 25 người tử vong; 17 người bị thương (05 người chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai điều trị, 01 người chuyển đến Bệnh viện Việt - Đức điều trị); 70 người chưa tìm thấy; 46 người an toàn.

Thời sự

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô đêm 10/10

Hà Nội

Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ 21 giờ, tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng không gian thành phố, mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng, náo nức.

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Phường Tây Hồ hoàn thành mở rộng lòng đường

Hà Nội

Sau hơn một tháng phường Tây Hồ triển khai xén một phần hè đường tại khu vực ngã tư Xuân La – Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn để mở rộng lòng đường, đến nay, công trình đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Những địa danh lưu giữ ký ức Hà Nội ngày giải phóng

Hà Nội

Giữa lòng phố thị sầm uất, những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội được giải phóng hoàn toàn vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa. Không chỉ là nơi kết nối câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, những vết tích sót lại cùng kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn thời gian góp phần làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thăng Long – Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội

Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trên nhiều tuyến phố trung tâm, trước cửa các cơ quan và khu dân cư được trang hoàng cờ, hoa, pano, áp phích với sắc đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Công dân ưu tú Thủ đô Phạm Thành Trung: Người công nhân say nghề, giỏi sáng tạo

Hà Nội

Từ những hồ điều hòa đến các trạm bơm, hầm chui và công trình nạo vét sông, ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, luôn có mặt ở những phần việc đòi hỏi sự bền bỉ, trách nhiệm và tay nghề. Hơn 10 năm gắn bó, ông không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đưa nhiều sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước của Thủ đô.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam

Xã hội

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar