Giảm ô nhiễm không khí cần xử lý diện rộng, đồng bộ
Thời sựCác chuyên gia Pháp cho rằng giảm thiểu ô nhiễm không khí không chỉ tập trung giải quyết, xử lý một vùng mà phải giải quyết trên phạm vi cả thành phố, từ nội đô đến ngoại thành.
Người dân xóm 2, thôn Quảng Tái, xã Ứng Hòa phải sống chung với bụi bẩn, tiếng ồn và ô nhiễm từ một trạm trộn bê tông nằm ngay giữa khu dân cư suốt nhiều năm qua. Khu đất này theo quy hoạch là đất ở, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, không phải đất sản xuất kinh doanh nhưng trạm trộn vẫn hoạt động công khai, như thể ngoài vòng kiểm soát của chính quyền.
Tại khu vực thôn Quảng Tái, xã Ứng Hòa, một ngôi nhà đã bị bỏ trống nhiều năm nay với tiếng máy trộn ầm ĩ, xe chở bê tông bằng xe tự chế ra vào liên tục, bụi đá phủ kín các đồ đạc trong nhà. Con cái trong nhà thường xuyên viêm đường hô hấp khiến gia đình buộc phải rời đi.
Nhiều hộ dân xung quanh cũng đang phải gồng mình chịu đựng ô nhiễm mỗi ngày. Bụi bay trắng xóa mỗi khi trạm trộn hoạt động. Xe tải, xe bồn ra vào suốt ngày đêm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ tan học.
Với một gia đình khác, hai ông bà trong nhà tuổi đã cao, việc rời khỏi ngôi nhà của mình gần như là điều không thể. Điều khiến bà lo lắng nhất không chỉ là bụi, mà là nguồn nước sinh hoạt. Người dân ở đây cho biết, nước thải từ trạm trộn đã xả thẳng ra hệ thống thoát nước chung và khu ruộng bên cạnh. Những vệt nước trắng đục, đóng cặn thành bê tông trải dài mỗi khi trạm hoạt động.
Bà Trần Thị Mừng – xóm 2, thôn Quảng Tái, xã Ứng Hòa cho biết: "Trạm trộn này bắt đầu hoạt động từ năm 2021, chúng tôi có kiến nghị với chính quyền và trưởng thôn, và cán bộ xã đi tiếp xúc cử tri 3-4 lần rồi."
Người dân đã kêu và kiến nghị trong nhiều năm, thế nhưng trạm trộn vẫn hoạt động. Khi phóng viên có mặt ghi nhận thực tế, thay vì hợp tác, những người được cho là chủ trạm đã có hành vi cản trở, lăng mạ, thậm chí đe dọa tác nghiệp. Chỉ đến khi không thể ngăn được việc ghi hình, bảo vệ tại trạm trộn mới vội vàng đóng cửa. Đây là một phản ứng bất thường, cũng là câu hỏi lớn: Nếu hoạt động hợp pháp, vì sao họ phải né tránh báo chí?
Qua làm việc với chính quyền địa phương, vị trí đặt trạm trộn được xác nhận là đất ở, nằm giữa khu dân cư. Ngoài biên bản xử phạt hành chính về môi trường, chính quyền không cung cấp được giấy phép xây dựng, không có hồ sơ môi trường, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất... nhưng vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư.
Chị Nguyễn Thị Phương Dung – chuyên viên Phòng Kinh tế xã Ứng Hòa, Hà Nội cho biết: "Chúng tôi kiểm tra thì chưa có giấy phép môi trường. Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm, trong đó yêu cầu phải cung cấp giấy phép môi trường, không có quyết định xử phạt hành chính."
Người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vi phạm vẫn tồn tại. Một trạm trộn trái phép không thể tồn tại kéo dài chỉ vì cơ quan chức năng không xử lý triệt để. Khi trách nhiệm còn bị bỏ ngỏ, người dân vẫn còn phải sống chung với ô nhiễm.
Các chuyên gia Pháp cho rằng giảm thiểu ô nhiễm không khí không chỉ tập trung giải quyết, xử lý một vùng mà phải giải quyết trên phạm vi cả thành phố, từ nội đô đến ngoại thành.
Tối 10/10, bầu trời Hà Nội rực sáng trong những màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Từ 21 giờ, tại ba điểm bắn gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng không gian thành phố, mang đến bầu không khí lễ hội tưng bừng, náo nức.
Sau hơn một tháng phường Tây Hồ triển khai xén một phần hè đường tại khu vực ngã tư Xuân La – Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn để mở rộng lòng đường, đến nay, công trình đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.
Giữa lòng phố thị sầm uất, những địa danh gắn liền với ngày Hà Nội được giải phóng hoàn toàn vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa. Không chỉ là nơi kết nối câu chuyện giữa quá khứ và hiện tại, những vết tích sót lại cùng kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn thời gian góp phần làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính của Thăng Long – Hà Nội.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trên nhiều tuyến phố trung tâm, trước cửa các cơ quan và khu dân cư được trang hoàng cờ, hoa, pano, áp phích với sắc đỏ rực rỡ tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.
Từ những hồ điều hòa đến các trạm bơm, hầm chui và công trình nạo vét sông, ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, luôn có mặt ở những phần việc đòi hỏi sự bền bỉ, trách nhiệm và tay nghề. Hơn 10 năm gắn bó, ông không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn đưa nhiều sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thoát nước của Thủ đô.
Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).