Triễn lãm 'Mộng giữa trời hoa'
Tin tứcNhững người yêu hội họa sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh của nữ họa sĩ Lê Trang trong cuộc triển lãm cá nhân thứ hai mang tên "Mộng giữa trời hoa" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 14-18/1.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã giới thiệu tới công chúng triển lãm “Dòng chảy đột biến”. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ đương đại Đào Anh Khánh và con gái ông - họa sĩ Đào Anh Thơ (nghệ danh CAT), cùng giới thiệu tác phẩm trong một không gian trưng bày chung.
Sự kiện mở ra cuộc đối thoại nghệ thuật giữa hai thế hệ sáng tạo với những trải nghiệm và góc nhìn khác nhau về thế giới đương đại.
Với chủ đề “Dòng chảy đột biến”, triển lãm gợi mở sự gặp gỡ giữa hai dòng tư duy nghệ thuật. Đại diện cho bề dày kinh nghiệm là hành trình sáng tạo hơn ba thập kỷ của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, gương mặt tiên phong của nghệ thuật đương đại Việt Nam từ thập niên 1990. Các dự án sắp đặt và trình diễn của ông thường khai thác mạnh mẽ mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên cùng năng lượng sống. Song hành cùng cha là họa sĩ trẻ Đào Anh Thơ, gương mặt mới giàu cá tính sáng tạo. Sau biến cố cá nhân vào năm 2021, cô tìm đến hội họa như cách bộc lộ cảm xúc và chữa lành những tổn thương nội tâm. Từ hành trình ấy, nữ họa sĩ dần xây dựng một thế giới nghệ thuật riêng mang tên “MetaReverse”, khái niệm do chính cô đặt ra để mô tả một “vũ trụ tái sinh”, nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng tồn tại trong những cấu trúc hình ảnh siêu thực.
Một trong những điểm nhấn của triển lãm lần này là ba tác phẩm sơn mài khổ lớn của họa sĩ Đào Anh Thơ, với kích thước lên tới 3,6 mét nhân 4,8 mét - kích thước hiếm gặp trong hội họa đương đại Việt Nam. Những lớp màu sơn mài dày, sâu, kết hợp cấu trúc hình ảnh siêu thực tạo nên một thế giới thị giác vừa rực rỡ vừa nhiều suy tưởng.
Chỉ trong bốn năm theo đuổi nghệ thuật, họa sĩ Đào Anh Thơ đã thực hiện hơn 2.000 bản phác thảo và sáng tác hơn 150 tác phẩm. Theo nữ họa sĩ, việc sáng tác liên tục là cách để cô thử nghiệm và mở rộng giới hạn của bản thân. Vượt lên trên những con số ấn tượng về số lượng tác phẩm, mỗi họa phẩm của Đào Anh Thơ là một thông điệp thẩm mỹ sâu sắc, thể hiện khát khao kết nối trái tim với trái tim thông qua ngôn ngữ của cái đẹp.
Họa sĩ Đào Anh Thơ chia sẻ: "Tác phẩm lớn này là nơi kết tinh của vô vàn cảm xúc và suy tưởng. Tôi đã chắt lọc những tâm tư ấy để gửi gắm vào từng nét vẽ, với khát vọng chạm đến ngưỡng cửa của cái đẹp thực thuần khiết – cái đẹp có thể rung động mọi trái tim. Qua tác phẩm, thông điệp duy nhất mà tôi muốn lan tỏa chính là niềm tin vào tình yêu và sự vĩnh cửu của hòa bình thế giới."
Đặt trong sự giao thoa với các sáng tác của Đào Anh Thơ là những tác phẩm của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, người luôn tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới qua hội họa, sắp đặt và trình diễn trong thực hành nghệ thuật. Theo ông, việc hai cha con cùng trưng bày tác phẩm chung, vượt lên trên tình cảm gia đình, còn là sự đối thoại giữa hai cách tiếp cận sáng tạo.
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho hay: "Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu: Một người cha với 18 năm giữ gìn an ninh đã chuyển mình thành họa sĩ chuyên nghiệp; một cô con gái với 17 năm gắn bó cùng ngành tài chính đã rẽ lối đầy bất ngờ để dấn thân mạnh mẽ vào hội họa.
Hai con người, hai xuất phát điểm khác biệt nhưng đều gặp nhau ở sự tận hiến và niềm hạnh phúc tận cùng dành cho nghệ thuật. Thật khó để diễn tả trọn vẹn bằng lời những rung động và sự gắn kết vô hình này, nhưng gói gọn lại, đó chính là niềm hạnh phúc của sự tự do và sáng tạo."
“Dòng chảy đột biến” không đơn thuần là một triển lãm hội họa. Đây còn là cuộc gặp gỡ giữa hai hành trình nghệ thuật, nơi kinh nghiệm của thế hệ đi trước song hành cùng năng lượng sáng tạo của thế hệ trẻ. Triển lãm mở cửa đón công chúng đến ngày 23/3/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Những người yêu hội họa sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh của nữ họa sĩ Lê Trang trong cuộc triển lãm cá nhân thứ hai mang tên "Mộng giữa trời hoa" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 14-18/1.
Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã phối hợp cùng các họa sĩ tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Chào Xuân Bính Ngọ 2026” tại Trung tâm giao lưu văn hoá Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ, phường Hoàn Kiếm.
Đón xuân mới Bính Ngọ, không gian triển lãm mang tên Tết Art AnVy thu hút sự tham gia của gần 40 hoạ sĩ danh tiếng trong nền mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Triển lãm "Mã hoá" do nhóm nghệ sĩ đương đại của dự án 39 Concept thực hiện đã ra mắt vào chiều 29/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật cùng suy ngẫm, giải mã và tái định nghĩa hình tượng con ngựa bằng tư duy sáng tạo mới.
Với những người con sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, hồ Gươm vốn dĩ đã quá đỗi quen thuộc nhưng trong những ngày này, không gian di sản ấy lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ khi tuyến cầu cạn nghệ thuật mang tên "Dải lụa ký ức" chính thức mở cửa đón người dân và du khách vào trải nghiệm.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Nhà hát Kịch Hà Nội vừa ra mắt chương trình nghệ thuật “Thời khắc”, mở ra hướng tiếp cận mới khi kết hợp lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu với công nghệ hiện đại, góp phần đưa những câu chuyện của Hà Nội đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Điểm chung của các hoạt động văn hóa diễn ra tại Hà Nội trong thời gian gần đây đó là được tổ chức tại nhiều không gian di sản như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn,… Việc đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến với những không gian giàu giá trị lịch sử không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, mà còn mở ra hướng khai thác, phát huy giá trị di sản gắn với đời sống đương đại.
Trong tháng 9 và tháng 10 năm nay, Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện văn hóa với quy mô lớn, đa dạng về nội dung và hình thức tổ chức. Từ các chương trình biểu diễn, trưng bày đến những hoạt động trải nghiệm, mỗi sự kiện mang đến một sắc màu riêng, góp phần tạo nên không khí văn hóa sôi động tại Thủ đô.
Là điểm du lịch tiêu biểu của thành phố, Bảo tàng Hà Nội không chỉ là nơi gìn giữ, bảo quản hiện vật, mà còn trở thành không gian trải nghiệm của công chúng mọi lứa tuổi. Dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, một phần ký ức đặc biệt của nhân dân Hà Nội về một thời khói lửa nhưng tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng đã mang đến nhiều cảm xúc trong lòng công chúng.
Di sản không chỉ nằm trong những công trình được gìn giữ hay những câu chuyện của quá khứ. Khi được đặt trong những cách tiếp cận mới, di sản có thể trở thành một phần của đời sống đương đại, tạo ra những trải nghiệm mới và mở thêm cơ hội để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.