Ngày 26/7, đất nước và nhân dân ta đã đau xót tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo xuất sắc, một người cộng sản kiên trung, cả đời cống hiến, phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân, môt người Hà Nội giản dị, chân tình và gần gũi với quần chúng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã sống trọn vẹn với tâm niệm lúc sinh thời đó là: "Tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, sự vẻ vang của giống nòi và hạnh phúc của nhân dân."
Trong hai ngày diễn ra Lễ Quốc tang, người dân ở mọi miền đất nước đều bày tỏ lòng tiếc thương vô bờ trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo giản dị và gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này được minh chứng qua hình ảnh hàng vạn người dân đã về Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hội trường Thống Nhất TP. HCM và về quê của Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để kính viếng và nghiêng mình tiễn biệt ông.
Hàng vạn người dân đã về Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) và quê của Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để kính viếng và nghiêng mình tiễn biệt ông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một đời vì nước, vì dân, trân trọng từng giây phút được sống và làm việc vì đất nước, được cống hiến cho hạnh phúc, ấm no của nhân dân cho đến giây phút cuối cùng.
Mọi con đường ở Hà Nội trong hai ngày Quốc tang dường như chỉ dẫn về một địa chỉ duy nhất, Nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông.
Triệu con tim người Việt Nam từ hơn một tuần nay cũng chỉ hướng về một cái tên duy nhất: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong biển người chờ viếng Tổng Bi thư Nguyễn Phú Trọng trong đêm 25/7 có cả những em nhỏ còn đang học cấp 1.
Trong biển người đêm 25/7, có những bạn trẻ với lòng nhiệt thành yêu nước, có những cụ già tuổi cao, sức yếu và cũng có những em nhỏ chưa học hết lớp 5. Dù có là ai, làm gì, có đến từ đâu thì trong đêm 25/7 họ đều sẵn lòng xếp hàng vài tiếng đồng hồ chỉ để được cúi đầu vài giây trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với họ, đó vừa là bổn phận vừa là niềm vinh dự.
Anh Võ Minh Mạnh – Phường Đại Mỗ – Quận Nam Từ Liêm.
Anh Võ Minh Mạnh – phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho biết: “Mặc dù đợi từ lúc 6 giờ nhưng mà hiện tại đã hơn hai tiếng rồi cũng tôi không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì khi được đến đây viếng bác là một niềm vinh dự rất lớn, mọi mệt mỏi cũng để ngoài”.
Những giọt nước mắt tiếc thương cho người lãnh đạo toàn đức, toàn tài, người cộng sản kiên trung.
Những giọt nước mắt tiếc thương cho người lãnh đạo toàn đức, toàn tài, người cộng sản kiên trung. Từ người già đến các bạn trẻ, cả những cựu chiến binh trên chiếc nạng sắt. Dòng người lặng lẽ đổ về từ các ngả đường đến Nhà tang lễ Quốc gia chỉ để một lần cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bà Nguyễn Thị Minh Hoa – Phường Khâm Thiên – Quận Đống Đa.
Bà Nguyễn Thị Minh Hoa – phường Khâm Thiên, quận Đống Đa cho hay: “Bắt đầu khi nghe tin bác mất, tôi đã khóc rất nhiều. Hôm nay được vào viếng bác thực sự rất xúc động”.
Tại Quảng trường Ba Đình, những người con của Hà Nội đến đây mà mang tâm trạng lặng lẽ hướng về một người lãnh đạo giản dị. Không ai bảo ai, mỗi người đều lựa chọn cho mình trang phục tối màu, thể hiện sự kính trọng, tiếc thương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bà Thu Hải Đường – phường Khâm Thiên, quận Đống Đa cho biết: “Khi người thân mất, bố mẹ mất thì bộ áo dài truyền thống người dân gốc Hà Nội mặc để làm tang lễ nhưng tôi mượn bộ áo dài này tỏ lòng kính trọng bác. Một người bác, người ông, người cha rất gần gũi, rất bình dị để thế hệ các cháu học và noi theo”.
Mỗi người có một cách biểu lộ cảm xúc riêng nhưng tất cả đều chung một niềm thương tiếc khi đất nước mất đi một người lãnh đạo mẫu mực vì nước vì dân.
Ngày 26/7, chị Đào Thị Hương đã chuẩn bị cho mình một lá cờ nhỏ buộc một dải băng đen để tưởng nhớ Tổng Bí thư.
Chị Đào Thị Hương – phường Đồng Xuân – quận Hoàn Kiếm.
Chị Đào Thị Hương - phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Cả đời bác bao nhiêu công lao cho dân, cho đất nước, cho Tổ quốc. Bác làm việc, cống hiến cho đất nước đến giây phút cuối cùng.”
21 giờ 30 phút đêm 25/7, hàng nghìn người dân từ tỉnh thành khác nhau vẫn liên tục hướng về thôn Lại Đà. Lặn lội gần trăm cây số về Hà Nội, ông Tô Văn Quảng (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cùng gia đình đã kiên nhẫn xếp hàng gần một tiếng đồng hồ cùng dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Tô Văn Quảng – huyện Thế Yên – tỉnh Bắc Giang
Ông Tô Văn Quảng cho hay: “Rất là xúc động nhưng cũng rất là tự hào. Một người con của đất nước đã hiến dâng cả trái tim cho đất nước đến hơi thở cuối cùng. Trong đáy lòng, tôi rất cảm kích và thương tiếc, rất nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước”.
Cho đến sáng sớm ngày 26/7, nắng bắt đầu gay gắt, thời tiết trở nên oi bức nhưng những dòng người vẫn không ngừng đổ về Nhà văn hóa thôn Lại Đà để kính viếng vị lãnh đạo vô cùng kính yêu. Ngoài người dân Hà Nội, có rất nhiều người ở tỉnh xa tới và có mặt từ rất sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngoài người dân Hà Nội, có rất nhiều người ở tỉnh xa tới và có mặt từ rất sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhớ lại những tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thanh niên Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng, các bạn trẻ đã tưởng nhớ Tổng Bí thư với niềm kính trọng từ trái tim về nhà lãnh đạo của Đảng.
Anh Nguyễn Hữu Phương Duy – sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM nói: “Đối với em, bác là một nhà lãnh đạo vô cùng gần gũi, thân thiện và đặc biệt với thế hệ trẻ. Trong những lần phát biểu của mình, bác đã gửi gắm đến thế hệ trẻ hai từ mà em luôn nhớ mãi, đó là tiên phong. Mặc dù rất là thương tiếc khi bác ra đi nhưng những di sản, những lời dặn dò của bác sẽ luôn tồn tại trong tâm trí của em và cũng như thế hệ trẻ ngày nay”.
Anh Nguyễn Hữu Phương Duy – Sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM.
Các tầng lớp nhân dân TP. HCM bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương với Tổng Bí thư bằng những bài thơ được in và đặt trang trọng trong khung ảnh. Bằng những lời ca, tiếng hát xúc động lý do đến từ sự hiền hậu, giản dị, khiêm tốn mà sâu sắc tình cảm mỗi lần Tổng Bí thư gặp gỡ mà bà con, nhân dân cảm nhận được.
Các tầng lớp nhân dân TP. HCM bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương với Tổng Bí thư bằng những bài thơ được in và đặt trang trọng trong khung ảnh.
Ngày 26/7, hàng triệu đồng bào Việt Nam giành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tình cảm chân thành, yêu mến. Mỗi người có cách thể hiện sự tôn kính nhưng tất thảy đều dâng trào cảm xúc, cảm phục đạo đức cách mạng, tấm lòng yêu nước, thương dân của vị Tổng Bí thư hết lòng phụng sự cho Tổ quốc, nhân dân.
Hàng triệu trái tim đồng bào Thủ đô nói riêng, Việt kiều và đồng bào cả nước nói chung đều dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tình cảm yêu mến, kính trọng vô cùng lớn. Mỗi người đều có cách thể hiện sự tôn kính nhưng tất thảy đều dâng trào cảm xúc, cảm phục đạo đức cách mạng, tấm lòng yêu nước thương dân của vị Tổng Bí thư hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Sau Lễ truy điệu, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội vào lúc 15h30. Đây cũng là nơi an nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước.
Bất chấp cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, hàng vạn người dân vẫn có mặt dọc các trục đường mà đoàn lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi qua để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với nhà lãnh đạo đáng kính. Tất cả đều chờ đón giây phút biệt ly nhà cách mạng kiên trung, người lãnh đạo suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.
Có dịp tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp, tôi không quên được những câu chuyện, cách ứng xử của ông, giản dị nhưng luôn toát ra tinh thần của một nhân cách lớn.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5. Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Sáng 10/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa); Dự án đường Vành đai 2.5.
Sáng 9/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy tại xã Đoài Phương.
Kỷ niệm lần thứ 115 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, sáng 9/10, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam".
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 6/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh – Bản hùng ca 80 năm”.