Đường kéo pháo đã đi vào lịch sử

"Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi/Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù...”. Những ca từ bất hủ ấy trong bài hát “Hò kéo pháo” của nhạc sỹ Hoàng Vân đã phần nào tái hiện những gian khó của quân đội ta khi kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử 70 năm trước. Con đường kéo pháo năm ấy đã đi vào lịch sử

Tuyến đường kéo pháo năm 1954 của bộ đội ta là một con đường mòn nằm trên vùng nương rẫy trống trải, nằm ẩn dưới tán rừng, luồn lách qua nhiều con đèo, trong đó đèo cao nhất là 1450m. 

Đường nhỏ, có độ dốc rất lớn, vực sâu và có nhiều khúc cua tay áo, bởi vậy việc dùng sức người kéo những khẩu pháo 105mm và pháo cao xạ 37mm vượt qua những dốc núi rất khó khăn, mất nhiều sức. Phải mất gần 10 ngày đêm các đơn vị pháo binh mới hoàn thành nhiệm vụ đưa pháo vào chiếm lĩnh trận địa. Hành trình kéo pháo của những chiến sĩ năm xưa được giữ bí mật tuyệt đối đến phút chót.

Hồi tưởng lại về hành trình này, cựu chiến binh Nguyễn Đức Cư (phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) cho biết: đó là một hành trình với muôn vàn khó khăn, hiểm trở, hành quân đường dài, xe pháo cồng kềnh, nặng nề, vượt qua nhiều con đường chật hẹp, cầu cống ọp ẹp, rồi gặp nhiều con sông, khe suối; trong khi đó, ở trên không, máy bay địch không ngừng quần thảo, bắn phá, oanh tạc, còn ở dưới đất thì gián điệp phục kích, biệt kích…

Hành trình kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ là một hành trình với muôn vàn khó khăn, hiểm trở

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sự có mặt các loại pháo hạng nặng tham gia chiến đấu là một kỳ tích của quân đội Việt Nam, là đòn đánh quyết định đầy bất ngờ đối với quân Pháp. Góp phần phá tan pháo đài bất khả xâm phạm Điện Biên Phủ. Và con đường kéo pháo của chiến dịch đã trở thành con đường huyện thoại. minh chứng cho lòng quyết tâm giành chiến thắng, bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước của bộ đội ta. 

70 năm đã đi qua, con đường kéo pháo năm xưa vẫn còn đó những khúc cua, dốc rừng, nay đã được tôn tạo thành điểm di tích, nằm trên địa bàn xã Nà Nhạn, con đường dẫn vào thành phố Điện Biên, như để nhắc nhớ lớp lớp con cháu người Việt về ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của ông cha ta và những trang sử hào hùng, bất khuất về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Tiểu ban Văn kiện đã quyết định chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có đề cương tổng quát báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm đại hội, trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội, sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội bất thường chiều 2/5.

Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp vừa diễn ra.

Kết quả ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho thấy, các mục tiêu của nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra. Công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp.

"Còn đảo, còn tàu, còn người, còn Tổ quốc" là lời thề danh dự của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam thay nhau gìn giữ biển đảo của Tổ quốc. Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.