'Hà Giang thu nhỏ' ngay tại Hà Nội

Nhắc đến cao nguyên đá, du khách thường nghĩ đến Đồng Văn, Hà Giang. Tuy nhiên ít ai biết rằng, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25km cũng có một địa danh cũng có nét tương đồng. Đó là Núi Trầm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nơi đây còn được các "phượt thủ" hay các tín đồ du lịch leo núi, ưu ái đặt cho biệt danh là “Phiên bản thu nhỏ của Hà Giang”.

Núi Trầm, hay còn có tên gọi khác là Trầm Tử Sơn là địa điểm nổi tiếng với những dãy núi thấm, thuộc địa phận xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỉ cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 25km, vì vậy việc đi lại vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Du khách có thể tùy chọn phương tiện di chuyển như xe máy, ô tô hay xe bus, và chỉ mất chưa đến 1 giờ đồng hồ chạy xe là đã có thể đến được điểm đến. 

Núi Trầm cao hơn 400m, chu vi khoảng 8000m, được bao quanh bởi các hòn núi nhỏ khác như núi Đồng Lư, núi Ninh Sơn, núi Tiên Nữ... Cảnh quan thiên nhiên ở núi Trầm gây ấn tượng với du khách bởi những vách đá cheo leo, hiểm trở. Từ trên cao nhìn xuống, trông khu vực núi giống một thung lũng đá khổng lồ. Chính điều này đã tạo nên vẻ đẹp gai góc của núi Trầm.

Trên thực tế, ở núi Trầm không hề có những con đường sẵn, phục vụ cho du khách leo núi. Tuy nhiên, do ngày càng thu hút nhiều du khách, chính vì vậy dần dần, ở đây đã hình thành một con đường mòn nhỏ, dẫn du khách lên tới đỉnh núi.

Bên cạnh đó, núi Trầm cũng được ca ngợi bởi vẻ đẹp mang nét thơ mộng. Chính bởi từ vị trí này, khi phóng tầm mắt nhìn ra xa, du khách có thể thấy cả những cánh đồng lúa, hay những bãi cỏ xanh của người dân trong vùng. Vào những ngày trời xanh, lác đác vài đám mây trắng, tất cả sẽ tạo nên một khung cảnh như bước ra từ phim về một miền sơn cước còn hoang sơ.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến núi Trầm khám phá là vào khoảng tháng 3 - tháng 4. Khi này, thời tiết đã không còn lạnh nữa, cũng chưa bước vào thời điểm quá nóng. Chính vì vậy rất thích hợp cho những chuyến leo núi hay cắm trại ngay phía dưới chân núi. 

Đặc biệt, nhiều du khách còn tư vấn rằng, ở núi Trầm cũng có một “mùa cỏ cháy” đẹp không kém gì mùa cỏ cháy đã rất nổi tiếng trước đó ở đồi Phượng Hoàng  - Quảng Ninh. Khoảng thời gian một diện tích lớn khu vực núi được “nhuộm” màu vàng của cỏ thường vào tháng 9, tháng 10. 

Dù đã được biết đến nhiều trong vài năm trở lại đây, song khu vực núi Trầm vẫn còn hoang sơ, chưa có nhiều sự can thiệp làm du lịch từ bàn tay con người. Du khách khi tới đây tốt hơn hết nên tự chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết, nếu đi xe máy nên đỗ gọn và khóa kỹ càng, đồng thời thu dọn rác trước khi ra về.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đền Bạch Mã xưa thuộc phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, là cửa sông Tô Lịch thông với sông Hồng, còn nay là số nhà 76 - 78 phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Những tài liệu, hình ảnh quý về thành Cổ Loa đang được trưng bày tại Khu di tích Cổ Loa - huyện Đông Anh đã mang đến cho khách tham quan cái nhìn khái quát về giá trị lịch sử, văn hóa của thành Cổ Loa xưa. Triển lãm do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa tổ chức.

Cột cờ Hà Nội còn có tên khác là Kỳ đài Hà Nội, nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Quân sự Việt Nam, trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đại diện Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của núi Bà Đen (Tây Ninh) trong chuyến khảo sát các điểm tham quan dành cho phật tử trong Đại lễ Vesak 2025.

Ngoài Ô Quan Chưởng hiện còn khá vẹn nguyên, các cửa ô còn lại chỉ còn tên gọi, thay vào đó là những tuyến phố sôi động bán mua, tấp nập người xe. Thủ đô phát triển, ngày một hiện đại, không gian kiến trúc cửa ô rộng mở, vượt lên không gian 36 phố phường. Nhưng 5 cửa ô một thời sẽ mãi sâu đậm trong ký ức người Hà Nội.

Sáng 6/10, huyện Phúc Thọ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1985 năm Ngày Hai Bà Trưng hội quân, lập đàn thề, tế cờ khởi nghĩa và công bố điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.