Xanh hoá các tuyến giao thông ở Hà Nội

Hà Nội đã xuất hiện thêm nhiều tuyến đường xanh mát, góp phần tạo cảnh quan đô thị và cải thiện chất lượng không khí.

Xanh hoá các tuyến giao thông ở Hà Nội

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, màu sắc rực rỡ của cỏ cây hoa lá khiến tuyến đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) trở nên dịu mát hơn. Các loại cây xanh được trồng xen kẽ với nhiều tầng tán tạo nên một không gian tổng thể hài hòa cho cả khu vực.

Tuyến đường hầm chui Trung Hòa hướng đi Đại lộ Thăng Long độc đáo bởi hàng cúc tần Ấn Độ được trồng ở hai bên đường. Là tuyến đường chính kết nối giao thông khu vực ngoại thành vào nội đô, do vậy mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện di chuyển qua đây. Sự xuất hiện của hàng cây leo khiến con đường trở nên mềm mại và dễ chịu hơn rất nhiều.

Tuyến đường hầm chui Trung Hòa hướng đi Đại lộ Thăng Long.

Nhiều năm gần đây, ven sông Tô Lịch đoạn từ đường Bưởi hướng đi Cầu Giấy thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hàng cây bàng lá nhỏ được trồng tại đây tạo nên một không gian xanh mát, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngắm nhìn.

Việc đẩy mạnh phủ xanh nhiều tuyến đường cùng với quá trình đô thị hóa là một điều rất tích cực cho bộ mặt đô thị Hà Nội. Thiết kế đa tầng đem lại nhiều giá trị về mặt sinh thái, cải thiện môi trường khí hậu tốt hơn và hỗ trợ trong việc đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Tin liên quan

Cây bàng lá nhỏ phủ xanh nhiều tuyến đường Hà Nội

Cây bàng lá nhỏ phủ xanh nhiều tuyến đường Hà Nội

Hà Nội

Thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, mười năm qua, Hà Nội đã trồng mới hơn 1 triệu cây xanh và dự kiến đến năm 2025, toàn thành phố sẽ có thêm 1,5 triệu cây đô thị. Trong đó, cây bàng lá nhỏ đang phủ xanh nhiều tuyến đường.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời