Một sớm Hà Nội ngày cuối thu
Hà NộiVới mục tiêu thay đổi diện mạo của Thủ đô, thời gian qua thành phố đã đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị và cải tạo cảnh quan môi trường, mang đến cho người dân một không gian sống chất lượng.
Cuối tháng 3, phố phường Thủ đô có sức hấp dẫn lạ kỳ với những mảng màu sinh động của nhiều loài cây đang thay lá xen lẫn các loài hoa cùng khoe sắc.
Thủ đô mỗi mùa mang một sắc, mỗi con phố nhuốm một màu. Đó cũng chính là nét đẹp riêng của Hà Nội khiến bao người say đắm. Đi đạo phố phường những ngày này, mọi người sẽ cảm nhận được sự dịu dàng, thơ mộng của thiên nhiên lúc giao mùa.
Tháng 3, khi đất trời đang được làm ấm bởi những tia nắng dịu dàng của mùa xuân, đón chào mùa hạ sắp tới, trên những con phố quen thuộc, hàng cây lộc vừng, bằng lăng đồng loạt chuyển sang sắc đỏ. Những hàng cây này chỉ chờ những cơn gió khẽ thổi qua, là lá trút dệt thành một thảm đỏ trên vỉa hè,... khiến cho bất cứ ai đi qua cũng thấy xao xuyến.
"Thời tiết Hà nội tháng 3 giao mùa rất là đẹp. Sau một khoảng thời gian trời lạnh thì thời điểm này thời thiết rất là dễ chịu, rất chiều lòng người. Nhìn đường phố, nhìn mọi người xung quanh có cảm giác như đây là khoảng thời gian để mình có thể lắng lại sau những ngày làm việc mệt mỏi", anh Nguyễn Kỳ Anh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) chia sẻ.
Không chỉ là mùa cây thay lá, tháng 3 cũng là mùa mà nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ trên phố Hà Nội. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần ngước nhìn lên, sắc hoa đã hiện hữu khắp nơi: hoa sưa bung nở trắng xóa cả vùng trời; hương hoa bưởi tinh khiết len lỏi qua từng góc phố; hay hoa phong linh vàng rực cũng bừng nở trong tiết giao mùa…
Cô Vũ Thị Thúy (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Chỉ có ở Hà Nội mới có những cung đường mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Tôi rất là thích và yêu Hà Nội".
Giữa tiết trời ấm áp nhưng vẫn còn chút vương vấn của mùa đông se lạnh là khúc giao mùa khiến du khách đi qua từng con đường, góc phố của Hà Nội đều cảm thấy nao lòng bởi nét đẹp của thiên nhiên. Khúc giao mùa tháng 3 tràn đầy hứng khởi, con người vì thế cũng sẵn sàng chuyển mình theo những đổi thay đón chào vận hội mới.
Với mục tiêu thay đổi diện mạo của Thủ đô, thời gian qua thành phố đã đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị và cải tạo cảnh quan môi trường, mang đến cho người dân một không gian sống chất lượng.
Giữa cái se lạnh buổi sớm của Hà Nội, ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang vang lên bỗng cho ta cảm giác như mùa đông đang tới gõ cửa từng nhà. Khi gió se sắt lùa trên những mái ngói phong rêu, ngồi ở quán quen nơi góc phố, ủ trong tay một thức quà ấm nóng, gợi ký ức mùa xưa... Dường như mùa đông đã về...
Sau đại dịch Covid-19, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, năm 2022 với mục tiêu lấy lại vị thế Đài Thủ đô là ý chí của người đứng đầu đã lan tỏa thành quyết tâm tới toàn thể những người làm việc tại Đài Hà Nội. Thay đổi quan trọng có tính quyết định nhất đó chính là thay đổi trong tư duy quản trị, tư duy làm nội dung cho các nền tảng truyền thông của Đài.
Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.
Hồ Tây chiều thu lãng đãng và thơ mộng khi ánh chiều tà soi mình xuống mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ rộng lớn cùng hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân để ngắm nhìn và cảm nhận.
Nằm bên hồ Tây, Phủ Tây Hồ không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc mà còn mang vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội, nơi cảnh sắc, kiến trúc và đời sống văn hóa hòa quyện.
Sau khi đưa vào vận hành, hồ Đồng Bông 2 trên địa bàn phường Đại Mỗ không chỉ góp phần tăng khả năng điều tiết nước mà còn tạo thêm một không gian mặt nước mới ở phía Tây Hà Nội. Mỗi chiều, nơi đây mang một vẻ đẹp rất riêng khi hoàng hôn buông xuống.
Hôm nay, ngày 2/9, triệu trái tim người dân cả nước và Thủ đô lại cùng chung một nhịp đập hướng về ngày Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc. Và có lẽ, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội vào lúc 21 giờ tối.
Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, trên khắp các cung đường, tuyến phố, khu dân cư ở Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ của cờ và hoa đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian đô thị.