Người nhạc sĩ hát giữa cờ hoa ngày Hà Nội giải phóng

Hình ảnh người nhạc sĩ mặc comple màu trắng, đánh đàn guitar, hát trong rừng người giữa rợp cờ hoa hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954 đã được ghi lại thành khoảnh khắc của lịch sử. Người đàn ông đó - cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, sau này được coi là “ông vua Sonate của Việt Nam”.

Người nhạc sĩ hát giữa cờ hoa ngày Hà Nội giải phóng

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong buổi sáng ngày 10/10/1954, dàn đồng ca của Thành đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội khoảng 200 người do cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ phụ trách đã hát vang những ca khúc cách mạng khi quân ta diễu hành qua các đường phố Hà Nội. Đặc biệt là bài hát "Hà Nội giải phóng", "Hoan hô quân đội giải phóng Thủ đô" do chính cố nhạc sĩ sáng tác.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ cầm guitar đàn hát đón chào đoàn quân giải phóng ngày 10/10/1954. Ảnh: Roman Carmen.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ kể: "Sở dĩ có việc tôi dẫn đầu một đoàn thanh niên ra Bờ Hồ để đón chào đoàn quân vào giải phóng Thủ đô vì đã có một quá trình tôi được tín nhiệm. Khi tôi độ 16, 17 tuổi thì tôi được giao nhiệm vụ đi phát tán truyền đơn, bản tin, nói về các thắng lợi của Việt Minh trong thời kỳ phát xít Nhật đóng ở đây. Gần đến ngày giải phóng Thủ đô, các anh bảo là Quỳ ạ, cậu sáng tác được bài hát thì cậu sáng tác một số bài hát đi để dạy cho thanh niên nội thành. Vì các bài hát ở kháng chiến vào đây thì rất ít, mà tôi cũng không biết để mà dạy được.

Thế thì bài đầu tiên mà tôi nghĩ đến là bài Hà Nội giải phóng. Cái câu chủ đề và phần đầu của tôi là như thế này: Hà Nội ơi vui lên/Hà Nội ơi qua 8 năm sống nhọc nhằn, u buồn, ngày nay ta ra thoát vòng tăm tối/tung ánh tưng bừng vàng sao theo gió lên. Và đến đúng ngày 10/10, thì theo cấp số nhân, số thanh niên tập hợp lên tới hơn 200 người. Lúc bấy giờ, anh Lê Văn Thành, thay mặt cho Thường trực Thanh niên Cứu quốc nội thành, ghi giấy giới thiệu cho tôi, hồi đó tôi lấy tên Đỗ Quyên, để tôi đưa đoàn quân đó ra Bờ Hồ.

Bản nhạc “Hà Nội giải phóng” được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: QĐND.

Hôm đó thì phải nói rằng ở cả khu vực xung quanh đấy, người ta thấy có đàn có hát, thì người ta chạy đến vây xung quanh chúng tôi và ngoài 200 người chúng tôi thì có đoàn 100 - 200 người nữa cũng đến. Không khí hôm ấy rất là vui. Cả góc phố Bờ Hồ chỗ ấy là chỗ vui nhất. Và ông Roman Karmen thấy đó là chỗ vui, cho nên ông ấy mới đưa vào phim Việt Nam trên đường thắng lợi. Mà đến lúc các anh bộ đội biết rằng đây là một bài hát chào mừng mình, khi anh em chúng tôi hát bài Hoan hô, các anh bộ đội hôm ấy ai cũng cười, giơ tay vẫy, có vẻ vui lắm, vì thấy được chào mừng một cách rất là nhiệt liệt như thế".

Đoàn quân chiến thắng tiến qua phố Hàng Đào sáng 10/10/1954 trong niềm hân hoan chào đón của hàng vạn người dân. Ảnh tư liệu.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ (1925 - 2022), sinh ở Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, ông theo học violon và piano, đã tốt nghiệp hòa âm hệ cao đẳng hàm thụ tại Paris năm 1954, sau đó giảng dạy về hòa âm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội từ năm 1956 đến 1978.

Sau khi cố nhạc sĩ qua đời, ngày 7/4/2022, tại nhà riêng của gia đình ông ở số 13 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, theo nguyện vọng của Bảo tàng Hà Nội, người thân của ông đã tặng cho bảo tàng một số bản nhạc viết tay do ông sáng tác, bộ trang phục ông mặc trong ngày giải phóng Thủ đô và hàng trăm tài liệu, hiện vật về đời sống sinh hoạt gia đình như giường, tủ, bàn, ghế… bộ tư liệu ảnh và hiện vật đám cưới của ông với bà Đỗ Thị Nam Kim (giáo viên dạy tiếng Pháp của Trường Cán bộ Y tế).

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ bên cây đàn piano. Ảnh: Bảo tàng Hà Nội.

Trong cuộc đời sáng tác, ông đã hoàn thành chín bản sonata viết cho vĩ cầm và dương cầm, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bản Sonata số 4 (năm 1995) và bản Sonata số 8 (năm 2005). Bài hát nổi tiếng Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu được ông viết năm 1963. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội trao tặng ông giải thưởng Văn hóa di sản Patrimoenia 2009 của Thụy Sĩ. Ông được trao giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017.

Ông là hội viên mang quốc tịch Việt Nam đầu tiên của Hiệp hội bảo vệ quyền tác giả âm nhạc toàn thế giới (SACEM), với điều kiện dành cho Việt Nam được toàn quyền sử dụng mọi tác phẩm của ông không phải trả tiền cho SACEM.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ được gọi là "Beethoven Việt Nam", nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn, ông bảo "tôi rất tự hào khi có người gọi mình như vậy, nhưng để so sánh thì không thể (...) Cá nhân tôi không dám so với một người vĩ đại như vậy".

Tin liên quan

Hà Nội và những Cửa ô

Hà Nội và những Cửa ô

Thời sự

Sáng 7/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã tham dự Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hà Nội và những Cửa ô”.

Những địa danh ghi dấu son lịch sử

Những địa danh ghi dấu son lịch sử

Đúng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào từ 5 cửa ô, Giải phóng Thủ đô sau 9 năm bị tạm chiếm. Hà Nội từ đây sạch bóng quân thù, cờ hoa hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về. Và đã có rất nhiều địa điểm đặc biệt đi cùng những giờ phút lịch sử ấy.

Hà Nội

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Thưởng thức ốc mùa thu Hà Nội

Thưởng thức ốc mùa thu Hà Nội

Ẩm thực

Người Hà Nội từ lâu đã truyền tai nhau câu nói "Mùa nào thức nấy" để thể hiện khá rõ thói quen ăn uống theo mùa. Khi tiết trời sang thu, những món ăn dân dã lại trở thành lựa chọn quen thuộc, trong đó có các món ốc được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ là một món ăn ngon miệng, thưởng thức ốc mùa thu còn trở thành một nét thú vị trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar