Hiện nay, tại những khu tập thể cũ của Thủ đô Hà Nội xuất hiện nhiều mô hình quán cà phê, thu hút các bạn trẻ. Nằm ở những khu tập thể được xây dựng đã lâu nhưng những quán cà phê này vẫn mang một nét đẹp độc đáo vô cùng riêng biệt.
Nếu như những khu tập thể cũ trước chỉ có công năng là nơi ăn ở, sinh hoạt của các cư dân, thì giờ đây đã trở thành một không gian với đủ tiện ích trong đó, mà các quán cà phê là một ví dụ…
Đặc thù của những quán cà phê nằm trong khu tập thể cũ vốn được nhiều người đánh giá là “thách đố, khó tìm”, nhưng với những người trẻ như chị Nguyễn Phương Mai (chủ quán cà phê Cư Xá, quận Đống Đa) vẫn có nhiều lý do để duy trì quán cà phê ở khu tập thể cũ gần chục năm nay, qua cả mùa dịch.
Có tuổi thơ 15 năm gắn bó ở khu tập thể Khương Thượng (Tôn Thất Tùng, Đống Đa). Khi gia đình chuyển đi, chị Mai cùng các chị em trong gia đình đã quyết định mở quán cà phê ở ngôi nhà cũ của gia đình để có cơ hội được quay trở lại nơi đây nhiều hơn, tận hưởng cảm giác bình an, nhẹ nhàng, thư giãn như thời thơ bé sống tại khu tập thể cũ này. Ban đầu quán khá nhỏ, chỉ giới hạn trong một căn hộ của khu tập thể và theo thời gian, chị đã thuê thêm các căn hộ bên cạnh để mở rộng không gian quán. Cư Xá là một trong số ít các tiệm cà phê ở Hà Nội vẫn còn giữ được nét đẹp rất riêng, trở thành điểm "đi trốn" của những vị khách thích tìm về không gian hoài cổ với những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc.
Cư Xá cà phê là điểm đến yêu thích của những vị khách thích tìm về không gian hoài cổ.
Những tiệm cà phê ở Hà Nội nép mình nằm yên trong khu tập thể cũ từ lâu luôn là điểm dừng chân được mọi người yêu mến. Không chỉ gói gọn trong phạm vi một tiệm cà phê ở Hà Nội sở hữu không gian yên bình, hoài cổ, những quán cà phê ở khu tập thể cũ còn có thực đơn đa dạng, hấp dẫn cùng những món ăn vặt gắn liền với tuổi thơ của bao người.
Nhiều bạn trẻ yêu thích các quán cà phê ở khu tập thể cũ bởi không gian khá yên tĩnh, thích hợp để tám chuyện cùng bạn bè hay đơn giản tìm cho mình một nơi thật thoải mái để đọc sách, thư giãn tâm hồn hay hoài niệm về thời thơ bé từng sống ở khu tập thể cũ.
Những quán cà phê trong khu tập thể cũ níu chân khách bởi cảm giác xưa cũ, thân quen.
Cùng với công cuộc hiện đại hóa, đô thị hóa và vấn đề nhà ở cũng vì vậy mà cũng có những đổi thay. Hàng loạt những chung cư, nhà cao tầng mọc lên, các khu đô thị mới xuất hiện ngày càng nhiều tích hợp các tiện ích đi kèm nhà ở đã đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân. Mặc dù vậy, ngay giữa lòng Thủ đô vẫn còn tồn tại một số khu nhà tập thể. Giữa cuộc sống hối hả và bộn bề công việc, bỗng dưng bạn thèm được một lần nghỉ ngơi để về lại những ngày thơ bé, bạn có thể rủ bạn bè đến những quán cà phê "ở ẩn" trong
khu tập thể cũ
của Hà Nội.
Hà Nội vốn nổi tiếng với những gánh hàng rong, không chỉ có những gánh hoa mà còn có những gánh hàng ăn đêm mang hương vị ẩm thực Hà thành. Dù chỉ đơn sơ, mộc mạc chẳng có gì ngoài vài ba chiếc ghế, nhưng có không ít những gánh hàng khách vẫn ra vào nườm nượp.
Flowee là tên gọi của quán cafe nhỏ nằm trên phố Thể Giao. Đến với nơi này thực khách sẽ được trải nghiệm cách gọi đồ uống bằng ngôn ngữ kí hiệu, hay viết lên những mảnh giấy, bởi nhân viên của quán đều là những người điếc.
Những ngày sát Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm Tết đủ đầy, tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả của các bà nội trợ tăng mạnh. Bên cạnh thị trường chợ truyền thống, siêu thị, thương mại điện tử hay mua hàng online... còn có một kênh mua sắm khác rất thú vị - đó chính là chợ Tết ở chung cư.
Nghỉ Tết là thời gian để bạn nuông chiều bản thân, bỏ quên việc tập luyện và thoải mái hơn trong ăn uống. Vì vậy, việc tăng cân sau Tết là vấn đề mà nhiều người gặp phải. Phòng tập hay những CLB thể dục thể thao chính là “cứu cánh” của nhiều người sau tết để giảm cân và nhanh lấy lại vóc dáng.
Trong bối cảnh “tấc đất, tấc vàng” như hiện nay thì đối với nhiều người dân ở khu vực trung tâm Thành phố, việc sở hữu một mảnh vườn để trồng rau là điều không hề đơn giản. Bởi thế, nhiều gia đình đã tận dụng một số vị trí trong nhà mình, trên sân thượng, ban công, mái hiên, mảnh sân, góc nhà… thành khu vườn xinh xắn giữa lòng đô thị.
Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.
Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.
Công nghệ 3D Mapping đang được ứng dụng ở một môn nghệ thuật vô cùng đặc biệt. Đó chính là nghệ thuật Xiếc với vở diễn mang tên "Sơn Thần Thủy Quái" - một tác phẩm đang cực kỳ "hot" và được chia sẻ trên khắp các mạng xã hội những ngày vừa qua.
Màn Đường – Giải mã ngôn ngữ Tuồng là chương trình trải nghiệm được tổ chức thường kỳ hằng tháng tại Rạp Hồng Hà, số 51A Đường Thành, Hà Nội. Chương trình do Gu Hanoi sáng lập, thiết kế và tổ chức, đồng hành cùng Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.
Người Hà Nội từ lâu đã truyền tai nhau câu nói "Mùa nào thức nấy" để thể hiện khá rõ thói quen ăn uống theo mùa. Khi tiết trời sang thu, những món ăn dân dã lại trở thành lựa chọn quen thuộc, trong đó có các món ốc được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ là một món ăn ngon miệng, thưởng thức ốc mùa thu còn trở thành một nét thú vị trong văn hóa ẩm thực của người Hà Nội.
“Mạch nguồn di sản” là hoạt động khép lại chuỗi chương trình do Bảo tàng Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II với chủ đề “Hà Nội - Dòng chảy di sản”.