Ký ức người lính vẹn nguyên thời khắc Giải phóng Thủ đô

Trong không khí của ngày 10/10, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đại tá, nhà giáo Nguyễn Thụ sống trong ký ức hào hùng của 70 năm trước.

Ký ức người lính vẹn nguyên thời khắc Giải phóng Thủ đô

Trong buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô diễn ra ngày 10/10, khi nhắc đến sự kiện ấy cách đây 70 năm, ông Nguyễn Thụ (sinh năm 1933, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Trung Đội trưởng Trung đội 269, Tiểu đoàn 54, Trung đoàn 102, Đại đoàn 308 bồi hồi xúc động nhớ lại khoảnh khắc từ khi nhận được nhiệm vụ giải phóng Thủ đô, được gặp và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trước ngày tiến về Thủ đô.

Ngày 10/10/1954 vẹn nguyên trong ký ức người lính già: "Sáng 10/10/1954, Đại đoàn 308 do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ chỉ huy, chia làm nhiều cánh lớn, mở cuộc hành quân tiến vào giải phóng Thủ đô. Hà Nội như được hồi sinh. Hàng chục vạn người dân từ già tới trẻ tưng bừng đổ ra đường, mặc những trang phục đẹp nhất, mang cờ, hoa, hân hoan tự hào hát vang đón chào đoàn quân chiến thắng. Thời khắc lịch sử huy hoàng năm ấy mãi mãi không thể phai mờ trong trái tim của mỗi người con Hà Nội”.

Đại tá Nguyễn Thụ chia sẻ những ký ức về thời khắc lịch sử hào hùng năm xưa tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến.

Sau 70 năm nhìn lại, những người lính năm xưa như ông Nguyễn Thụ vô cùng tự hào và phấn khởi trước sự đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô và đất nước. Nhân dân được sống trong hòa bình, hạnh phúc, đời sống ngày một ấm no.

Đã bước sang tuổi 92, nhưng ký ức về thời khắc lịch sử hào hùng năm xưa vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí người lính và sẽ mãi âm vang theo năm tháng của thời gian. Ông nhắn nhủ thanh niên trẻ hãy trân trọng công lao của những thế hệ đi trước đã gây dựng, bảo vệ, nâng niu; ra sức học tập, lao động, cống hiến, quyết tâm giữ vững nền độc lập, chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc hơn.

Tin liên quan

Nhà văn Hoàng Quốc Hải - Tình yêu Hà Nội một đời

Nhà văn Hoàng Quốc Hải - Tình yêu Hà Nội một đời

Hà Nội

Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến, luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn yêu cái đẹp. Và nhà văn Hoàng Quốc Hải chính là một trong những người con đã dành trọn cả cuộc đời mình để ca ngợi vẻ đẹp của mảnh đất này.

Ký ức ngày giải phóng của cựu thanh niên xung phong

Ký ức ngày giải phóng của cựu thanh niên xung phong

Hà Nội

Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) là một sự kiện lịch sử quan trọng, khẳng định thắng lợi trọn vẹn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Gần một tuần trước ngày giải phóng, gần 400 thanh niên đã vào Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ tiền trạm nhằm tuyên truyền và vận động, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cậu bé trong bức ảnh đón bộ đội ngày 10/10/1954

Cậu bé trong bức ảnh đón bộ đội ngày 10/10/1954

Hà Nội

Một ngày đầu tháng 10 năm 1954, dân phố cổ xôn xao khi biết tin quân Pháp sẽ rút khỏi Hà Nội. Trong căn nhà ba tầng ở số 80 phố Hàng Đào, cậu bé Lê Bảo Tháp nhấp nhổm, háo hức chờ đón các chú bộ đội tiến về giải phóng Thủ đô.

Trịnh Đình Tiến, nhiếp ảnh gia đặc biệt và những cổng chào

Trịnh Đình Tiến, nhiếp ảnh gia đặc biệt và những cổng chào

Hà Nội

Chào đón đoàn quân trở về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954, ngoài cờ hoa, biểu ngữ rợp trời, phố phường Hà Nội thêm vẻ uy nghi bởi những chiếc cổng chào được dân chúng dựng lên ở nhiều cửa ngõ, phố phường Hà Nội. Người đời sau sẽ khó hình dung về những “khải hoàn môn” ngày ấy nếu không có một tay máy trẻ tuổi say mê chụp ảnh cổng chào: Trịnh Đình Tiến.

Người nhạc sĩ hát giữa cờ hoa ngày Hà Nội giải phóng

Người nhạc sĩ hát giữa cờ hoa ngày Hà Nội giải phóng

Hà Nội

Hình ảnh người nhạc sĩ mặc comple màu trắng, đánh đàn guitar, hát trong rừng người giữa rợp cờ hoa hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954 đã được ghi lại thành khoảnh khắc của lịch sử. Người đàn ông đó - cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ, sau này được coi là “ông vua Sonate của Việt Nam”.

Hà Nội

Mưa xuân phơi phới bay

Mưa xuân phơi phới bay

Khoảnh khắc Hà Nội

Vì Nguyễn Bính viết “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” mà người ta nhớ mưa phùn hay vì mưa phùn mà thơ Nguyễn Bính thành hay? Chỉ biết là mưa xuân - mưa phùn phủ lên mọi nỗi nhớ về Tết Hà Nội.

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Bài cuối: Một vùng đất nhớ của Thủ đô

Người Hà Nội

Kể từ ngày người Hà Nội đi mở đất ở thung lũng Nam Ban bên dòng Đạ Dâng ngàn vạn năm tuổi đã được 50 năm. Tròn 5 thập kỷ thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) cũng là ngần ấy năm cái tên “Lâm Hà” từng bước được định hình rồi trở thành nỗi nhớ, niềm xúc động về một biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng.

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

‘Dải lụa ký ức’ dần hình thành bên hồ Gươm

Nhịp sống Hà Nội

Một không gian nghệ thuật mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần được hình thành. Những ngày này, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, đồng thời chỉnh thử hệ thống ánh sáng để chuẩn bị cho “Dải lụa ký ức” – công trình dự kiến đưa vào trải nghiệm từ ngày 8/10.

Xem thêm

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất
avatar

15 trả lời
avatar