Trạm âm thanh - Chạm ký ức
Bờ Hồ những ngày diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo đều đông đúc, nhộn nhịp từ sáng sớm. Nhóm các bạn thuộc Trung tâm Xúc tiến, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam bận rộn với những bước chuẩn bị cuối cùng. Nhiều trò chơi dân gian cùng đồ chơi truyền thống được tái hiện trong không gian khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Phố đi bộ Hà Nội đã trở thành sân khấu đặc biệt cho sự kiện "Trạm âm thanh - Chạm ký ức", một không gian mang đậm hơi thở tuổi thơ.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 mang đến một diện mạo mới cho Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi những giá trị truyền thống được hòa quyện cùng tinh thần sáng tạo hiện đại. Với chủ đề "Giao lộ sáng tạo", sự kiện đã thu hút đông đảo các bạn trẻ, trong đó có 300 tình nguyện viên đầy nhiệt huyết. Kết hợp âm nhạc hiện đại với những trò chơi dân gian truyền thống đã tạo nên một sức hút đặc biệt, lôi cuốn khán giả ở mọi lứa tuổi. Những giai điệu sôi động hòa quyện cùng nét đẹp của các trò chơi xưa trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn qua những ký ức chung.
Chị Đinh Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (VICH) chia sẻ: "Có thể nói, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm nay là sân chơi cho tất cả những người làm việc sáng tạo về nghệ thuật và văn hóa. Với chủ đề 'Giao lộ' cùng với một tinh thần đưa thiếu nhi là một trong những nhân vật trung tâm để phát triển, từ đó khơi lại những trò chơi dân gian của thiếu nhi ngày xưa, để làm sống lại đứa trẻ trong tâm hồn của mỗi con người".
"Đội ngũ các bạn nghệ sĩ trẻ rất tài năng và có nhiều cảm hứng với các chất liệu văn hóa dân gian như xẩm hay các cái dòng nhạc hiện đại hơn mà chúng ta có thể không nghĩ là có liên quan đến âm nhạc dân gian như rap hay EDM", chị Thảo cho biết.
Những nụ cười sảng khoái, nhiều người tham gia trò chơi, đặc biệt là những người lớn tuổi như được thấy lại tuổi thơ của mình.
"Trạm âm thanh - Chạm ký ức" không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với các khách tham quan người Việt mà còn rất thu hút các du khách nước ngoài. Họ quan sát, họ tham gia và dù không hiểu nhiều lắm về ý nghĩa của mỗi điệu múa, mỗi câu chuyện, nhưng chắc chắn, họ cảm nhận được sự hào hứng, thân thiện của không gian văn hóa Hà Nội.
Chị Lisa Tarasova, du khách Nga chia sẻ: "Tôi đã sống ở Hà Nội được 10 năm. Tôi nghĩ rằng Hà Nội tổ chức ngày càng nhiều sự kiện như thế này thật là tuyệt vời. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến Hà Nội là vào năm 2014, Hà Nội không có sự kiện nào như thế này cả, đó là theo quan sát của tôi. Những sự kiện hay như thế này không chỉ dành cho người lớn, trẻ nhỏ mà còn dành cho tất cả mọi người cùng tham gia, bao gồm cả các gia đình".
"Trạm âm thanh - Chạm ký ức" là sự góp ý tưởng và công sức của phần lớn các bạn trẻ, những người luôn dành tình yêu đặc biệt với văn hóa dân gian truyền thống. Chính vì vậy, sức lan tỏa của các hoạt động này cũng trở nên mạnh mẽ và sâu rộng hơn.
Nhiều người lên Bờ Hồ chơi trong những bộ quần áo thuận tiện cho vận động, nhiều người lại chọn cho mình tà áo dài thướt tha. Bờ Hồ những ngày này đẹp hơn bởi sắc màu rực rỡ của trang phục và bầu không khí rộn ràng của các hoạt động trò chơi dân gian.
Trong nhịp sống hối hả ở đô thị, giữa bộn bề công việc và những lo toan thường nhật, nhiều phụ nữ Hà Nội vẫn tìm thấy sự an yên qua những công việc giản dị như học nữ công gia chánh và tỉa những bông hoa nhiều màu sắc từ những quả đu đủ.
Hà Nội có hơn 1.500 lễ hội, trong đó phần lớn diễn ra vào dịp đầu năm. Năm nay, nhiều lễ hội có sáng tạo mới, kết hợp công nghệ trong công tác quản lý, tổ chức mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Cột cờ Hà Nội - biểu tượng lịch sử của Thủ đô đã mở cửa đón khách tham quan từ đầu năm 2025, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong nước và du khách quốc tế.
Thời tiết mùa xuân đến báo hiệu một vụ lúa mới lại bắt đầu. Công việc dẫu có vất vả, nhưng bà con bao năm nay vẫn yêu nhịp sống trên những cánh đồng.
Chiếc quạt giấy Chàng Sơn truyền thống đã bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là những nếp gấp mang theo làn gió mát, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Không cần phải lên Tây Bắc, người Hà Nội có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban ngay giữa lòng Thủ đô. Năm nay ban không chờ tới tháng Ba mới nở.
0