Nhộn nhịp chợ hoa Mê Linh

Được biết đến là một trong những chợ buôn hoa lớn nhất Hà Nội, chợ hoa Mê Linh là địa chỉ "đỏ" của các thương lái và người dân ở khắp nơi tìm đến vì giá cả phải chăng và sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại hoa đẹp. Chợ họp ban đêm và tan vào lúc sáng sớm nên không khí mua bán ở đây diễn ra rất khẩn trương.

Chợ hoa Mê Linh thuộc huyện Mê Linh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km. Người buôn hoa ở Mê Linh hầu hết là người dân địa phương, cũng là người trực tiếp trồng hoa nên giá cả ở đây cũng rất hợp lý cho những người mua hoa vào nội thành bán lẻ. 

Không chỉ có những người trồng hoa ở Mê Linh, mà những người trồng hoa ở các vùng lân cận cũng đem hoa đến đây bán, bởi sức hút của khu chợ bán buôn hoa lớn nhất nhì Hà Nội này. 

3h sáng: Những người mua buôn đã hoàn tất việc mua hoa để chuẩn bị chở sang các vùng lân cận đưa cho các mối hàng quen.

Những chiếc công ten nơ chở hoa từ Đà Lạt ra cũng có mặt ở chợ Mê Linh từ sớm để chuyển hoa xuống phục vụ người dân Hà Nội.

4h sáng: Khu chợ hoa đã vãn khách. Những người buôn hoa kiểm đếm lại thảnh quả thu nhập và trở về nhà để tiếp tục công việc của mình như mọi ngày.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Da, có tên gọi là phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ nên nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một con ngõ của phố Đường Thành.

Giữa nhịp sống tất bật, hối hả của Thủ đô, ngày càng nhiều phụ nữ chọn cách sống tĩnh lặng, chậm rãi cảm nhận từng khoảnh khắc trong cuộc đời.

Những món quà 8/3 dù nhỏ bé nhưng đủ để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, gửi gắm tình cảm của người tặng đến với một nửa của thế giới.

Bánh tẻ Phú Nhi không chỉ là món quà quê giản dị mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của làng nghề truyền thống trong cuộc sống hiện đại.

Việc duy trì thói quen luyện tập sau giờ làm không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng trong cuộc sống giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội.

Không quá chói chang, không quá rực rỡ, những cánh hoa ban tím biếc e ấp trong làn gió nhẹ, như một nét chấm phá dịu dàng giữa lòng Hà Nội.