Người lính Hà Nội qua thi ca
Cùng với các nhà thơ như Nguyễn Đình Thi, Hoàng Trung Thông, Trần Hữu Thung, Chính Hữu…, Quang Dũng là nhà thơ đã trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Pháp. Thơ ông mang đến một vẻ đẹp lãng mạn của ngôn ngữ, nét hào hoa của những chàng trai Hà thành. Chính vì thế, thơ ca Quang Dũng đã được rất nhiều nghệ sỹ ngâm thơ thể hiện trong các sự kiện, các cuộc biểu diễn trên toàn quốc. Nghệ sỹ Ngọc Thọ là một trong những nghệ sỹ ngâm thơ nổi tiếng người Hà Nội, có cảm xúc đặc biệt với thơ ca của Quang Dũng.
Tất cả những bút tích, những kỷ vật của nhà thơ Quang Dũng được gia đình ông Thọ rất trân trọng và lưu giữ cẩn thận. Bà Bùi Phương Thảo - người con gái út của nhà thơ Quang Dũng luôn tự hào và nhiệt tình chia sẻ những câu chuyện chứa đầy kỷ niệm về người cha thân thương của mình.

Trước khi bước vào chiến trường khói lửa, người lính tình nguyện của Thủ đô trong đa số các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ cách mạng, đều là những sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, là những người thợ trong các nhà máy, mang trong tim biết bao ước mơ, khát vọng về một cuộc đời tươi đẹp.
Khi đất nước hòa bình, hình ảnh chiến trường xưa cùng những mất mát, thương đau chỉ còn trong ký ức. Song, mỗi khi bước vào thế giới nghệ thuật như: văn học, thi ca, hội họa, âm nhạc… viết về các cuộc chiến khốc liệt, mỗi người dân Hà Nội đều có thể hình dung rõ ràng, sinh động, bức chân dung của những người lính tình nguyện, trong đó có những chàng trai Hà Nội còn rất trẻ, sẵn sàng ra nơi "chiến trường chẳng tiếc đời xanh".
Từ những người lính Cụ Hồ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chiến sĩ giải phóng quân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, người lính tình nguyện Việt Nam trên các mặt trận biên giới…, những chàng trai Hà Nội luôn giữ hình tượng kiên cường, bất khuất khi chiến đấu mà vẫn không đánh mất tinh thần lạc quan, yêu đời, vẻ đẹp hào hoa lãng mạn trong tâm hồn người Hà Nội. Để đến khi quay về với cuộc sống thanh bình, mặc dù có nhiều người còn mang trong mình những vết thương chiến tranh, ngày đêm nhức nhối, nhưng họ vẫn luôn sống vui, sống có ích, lan tỏa tinh thần tích cực cho gia đình, cho xã hội.

Câu lạc bộ Đồng Đội thành lập vào ngày 22/11/1999. Lúc đầu chỉ có 9 thành viên là những thương binh, cựu chiến binh. Theo thời gian CLB liên tục bổ sung, cho đến nay đã có 46 thành viên với 2 bộ môn chủ đạo là Ca và Múa. Hầu hết họ là những cựu chiến binh, văn nghệ sỹ Hà Nội đã nghỉ hưu của các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên. Khi còn trong chiến tranh, họ là văn công giải phóng, còn trong thời bình, họ lại đem lời ca, tiếng hát của mình đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ bộ đội, các trung tâm thương bệnh binh, các sự kiện lớn… Qua đó đề cao sự hy sinh cao cả cùa người lính và khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

NSƯT Nguyễn Bảo Thắng - một người Hà Nội gốc, gia nhập Đoàn Văn công Quân giải phóng từ rất sớm và đã cống hiến tuổi thanh xuân rực rỡ của mình cho cuộc chiến tranh thống nhất đất nước. Giờ đây, cùng với những đồng đội của mình, ông lại mang tiếng hát và lời ca làm đẹp cho đời, cho xã hội. Dù đã qua tuổi 80 nhưng cảm xúc của một chàng trai Hà Nội khi bước chân ra chiến trường ngày nào vẫn vẹn nguyên trong ông.
Không chỉ những chàng trai mới là những chiến sỹ quả cảm, anh dũng, nhiều cô gái Hà Nội thời xưa cũng chọn theo con đường cách mạng, đa số họ là những người con của các gia đình có truyền thống theo binh nghiệp.
Những người con đất Hà Thành sẵn sàng rời bỏ những bữa cơm đầm ấm của gia đình, ánh đèn rực rỡ nơi phố thị, những người thân yêu ruột thịt, để bước vào cuộc chiến mà không biết đến ngày trở về. Họ đã trở thành hình tượng son sắt, thuỷ chung đối với bạn bè, người thân, với quê hương, đất nước nhưng vẫn luôn kiên trung bất khuất, hành quân qua những cuộc chiến để đến bờ vinh quang. Tinh thần lạc quan, hồn nhiên, tươi trẻ của họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca, trong nền nghệ thuật của nước nhà.
Trong dòng chảy đương đại, vẫn có những người trẻ say mê với vật liệu giấy dó truyền thống để tạo ra những sản phẩm độc đáo.
Tuổi tác cao không ngăn được đôi bàn tay nhiệt huyết của Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám trên con đường gìn giữ, phát huy nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc, chứa đựng trong những nhịp trống hội vừa hào hùng, vừa linh thiêng.
Ngày mưa cũng như ngày nắng, những nữ công nhân môi trường vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ. Tiếng loa phát thanh trên những chiếc xe chở rác vẫn luôn vang lên trên khắp phố phường Thủ đô Hà Nội.
Giữa guồng quay của thời đại, nghệ nhân Nguyễn Hoàng Vinh vẫn âm thầm gìn giữ những nghi thức thiêng liêng của tín ngưỡng thờ Mẫu theo đúng phép tắc cổ truyền, để những giá trị tinh thần ngàn đời vẫn vững bền trước sóng gió thời gian.
Họa sĩ Hoàng Anh không chỉ đơn thuần tạo ra những bộ trang phục dân tộc cho búp bê, mà còn cẩn trọng trong từng chi tiết, tỉ mỉ giữ lại những nét đặc trưng nhất từ chất liệu thổ cẩm, lụa truyền thống đến những đường kim mũi chỉ.
Chiếc quạt giấy Chàng Sơn truyền thống đã bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là những nếp gấp mang theo làn gió mát, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
0